[28/6] Chuyện về một người đồng nghiệp đặc biệt mang tên Mẹ

Có lẽ mọi người đã bắt gặp nhiều câu chuyện về việc tiếp nối những đam mê của cha, mẹ để hướng tới thành công. Nhưng chắc hiếm ai biết rằng hai mẹ con trở thành đồng nghiệp và cùng mang những dịch vụ tốt nhất tới các hành khách trên một chuyến bay.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trong cuộc đời mỗi con người, nếu như cha dạy cho ta sự kiên cường, bản lĩnh, dũng cảm, thì mẹ là người truyền cho ta hơi ấm tình thương, những điều nhỏ nhẹ ngọt ngào làm tâm hồn ta luôn trong trẻo. Trong vòng tay của mẹ, được sống trong tình mẫu tử thiêng liêng, mỗi người khi trưởng thành sẽ cảm thấy những giây phút ấy thiêng liêng biết chừng nào.

Với chàng tiếp viên Nguyễn Quang Trung 21, mẹ anh có lẽ hơi khác so với những người mẹ bình thường. Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền 2 là một người luôn yêu thương, che chở cho con. Tuy nhiên, vì lịch trình bay bận rộn nên cô thường dành phần lớn thời gian để tập trung vào công việc, xây dựng sự nghiệp. Cô Thanh Huyền gia nhập VNA vào ngày 17/1/1995. Cô nhớ lại: “Năm 1994, tôi tình cờ được giới thiệu mẩu quảng cáo tuyển TVHK và quyết tâm thi để có tiền nuôi con. Khi có thêm con, tôi tưởng đã không thể tiếp tục gắn bó với công việc nhưng vì tình yêu với nghề và được sự chia sẻ của chồng mà vẫn tiếp tục theo nghề đến tận bây giờ”. 

TVT Nguyễn Thị Thanh Huyền 2 là mẹ và cũng là đồng nghiệp của TV Nguyễn Quang Trung 21. (Ảnh: NVCC).

Công việc gắn liền với những chuyến bay dường như đã trở thành sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau. Niềm đam mê du lịch, khám phá những vùng đất mới của Quang Trung 21 hiện tại có lẽ cũng là di truyền từ mẹ. Đó là sự tò mò, thôi thúc muốn được trải nghiệm, tận mắt thấy những điều tuyệt vời mà anh chàng từng được nghe trong các câu chuyện của mẹ.

Chàng tiếp viên sinh năm 1990 nhớ lại: “Hồi nhỏ mẹ mình thường xuyên xa nhà. Mỗi lần mẹ đi vắng, mình thường hỏi mẹ đi đâu, nơi đấy có những gì và tò mò hỏi mẹ mỗi khi mẹ điện thoại về. Lần nào nhận được quà mẹ mua về, mình cũng vô cùng thích thú. Có lẽ những điều đó đã ngấm dần và khiến mình mơ ước đến một ngày sẽ cùng mẹ bay tới những vùng đất đó”. 

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Quang Trung đã lắng nghe theo mong muốn của bố mẹ và theo học trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng. Dù vậy, anh vẫn luôn nung nấu mong muốn trở thành tiếp viên hàng không nên đã quyết tâm thực hiện ước mơ ngay sau khi hoàn thành hết năm nhất. Nguyễn Quang Trung chính thức đặt chân vào đại gia đình VNA ngày 1/6/2010.

alt text
“Gia đình hàng không” của TVT Nguyễn Thanh Huyền bên con trai TV Quang Trung cùng con dâu và cháu nội. (Ảnh: NVCC).

Nhắc tới những chia sẻ giữa hai mẹ con trong công việc, Quang Trung nói: “Hai mẹ con hỗ trợ nhau rất nhiều mặc dù rất ít khi đi bay cùng nhau. Hai mẹ con thường xuyên chia sẻ về những chuyến bay của mình cũng như hỗ trợ trong chuyên môn. Khi mẹ đi làm về mệt, mình chính là người hiểu rõ nhất nhà là mẹ mệt như thế nào. Mình càng thương mẹ nhiều hơn. Mỗi khi mẹ chuyến bay sáng sớm hay về muộn, nếu được nghỉ hay có nhà thì mình thường tranh thủ đón mẹ”. 

Hiểu rõ sự vất vả của nghề, Quang Trung biết rằng những gì mẹ nỗ lực đều để dành những điều tốt nhất cho mình. Với anh, những chuyến bay thực sự đã giúp hai mẹ con gần nhau hơn. Dù mới chỉ có một chuyến bay chung cùng mẹ nhưng đó là kỷ niệm không thể quên với Quang Trung. Đó là chuyến bay tới Paris đầu tiên của anh. Quang Trung nhớ lại những cảm xúc không thể nào quên của chuyến đi đặc biệt: “Hai mẹ con đã đi lang thang suốt hai ngày khắp những nơi mẹ đã đến. Mỗi ngày đi bộ khoảng 20km mà không thấy mệt. Đi đến đâu mẹ mình cũng chỉ và nói cho mình chỗ này là trước kia mẹ chỉ cho con trên ảnh này, chỗ kia là chỗ con bảo con muốn nhìn thấy tận mắt kìa. Lần đầu tiên được tới Pháp, lần đầu tiên mình được đi cùng với mẹ trên một cuộc hành trình xa nhất của cuộc đời và cũng là lần đầu tiên mình hiểu được nỗi vất vả, mệt mỏi của mẹ sau mỗi chuyến bay đường dài”.

Những người mẹ luôn dành cho con tình yêu bao la và vô bờ bến. Với những người mẹ là tiếp viên hàng không, họ thường xuyên phải tạm rời xa gia đình, con cái để thực hiện nhiệm vụ trên mỗi chuyến bay. Quang Trung nhớ lại những suy nghĩ khi còn nhỏ: “Trước đây, mình thường ích kỹ trách mẹ vì đã ít khi bên cạnh mình. Nhưng bây giờ khi trưởng thành hơn và đã có gia đình, con cái thì mình cảm thấy thương mẹ vô cùng. Mình hiểu được nỗi vất vả và tình yêu của mẹ dành cho mình nhiều đến như nào. Mẹ luôn quan tâm tới mình dù đang cách xa nửa vòng trái đất”. 

Nhân dịp Ngày gia đình Việt Nam – 28/6, xin chúc các thành viên VNA cùng gia đình “ngành hàng không” luôn có nhiều sức khỏe, hạnh phúc cùng những chuyến bay an toàn.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.