[26/3] “Đoàn thanh niên đã cho tôi những trải nghiệm mới lạ”

Năm 2022, Chi đoàn Thanh niên SKYPEC Đà Nẵng lần đầu tiên có nữ Bí thư. Đó là chị Phan Thị Khánh Thu. Là một chuyên viên đào tạo, chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được giao trọng trách này.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

SKYPEC, bệ phóng ước mơ của Đoàn thanh niên

Nhận quyết định Bí thư Chi đoàn Thanh niên SKYPEC Đà Nẵng, chị Phan Thị Khánh Thu vỡ òa vui sướng, nhưng trong lòng chị cũng lo lắng không thôi. Đảm nhận vị trí này chị sẽ là thủ lĩnh của những thanh niên đầy nhiệt huyết, chịu trách nhiệm phát triển Chi đoàn ngày càng lớn mạnh hơn. Trong khi chị chưa hề có kinh nghiệm quản lý vì chị cũng chỉ là một nhân viên bình thường mà thôi. 

Chị nghĩ làm việc tại VNA thật thú vị. Trong công việc chị làm theo chỉ đạo của cấp trên. Thế nhưng khoác lên mình chiếc áo xanh, chị Thu lại là đầu tàu dẫn dắt những Đoàn viên của mình. “Mình thấy có trách nhiệm lớn hơn, luôn phải làm gương, đi đầu trong mỗi hoạt động, phong trào. Trong công việc mình cũng nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, chị Thu bộc bạch.

alt text
Chị Phan Thị Khánh Thu (áo xanh đứng giữa) – Bí thư Chi đoàn SKypec Đà Nẵng. (Ảnh: NVCC).

Trở thành cán bộ Đoàn cũng đã giúp chị Thu thực hiện được ước mơ tổ chức các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Trước đây chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn hay sự xuống cấp của môi trường, chị luôn muốn làm một điều gì đó mà chưa có đủ dũng khí.

Giờ đây, vị trí thủ lính Đoàn thanh niên đã cho chị sự tự tin để đứng ra hô hào, kêu gọi sự ủng hộ từ những người xung quanh cùng nhau tạo ra những hoạt động ý nghĩa. Chị Thu tự hào khi Đoàn thanh niên SKYPEC miền Trung đã góp phần quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa trong thời điểm dịch bệnh khó khăn hay những ngày dọn rác đã giữ gìn vẻ đẹp thơ mộng của bãi biển thành phố quê hương. 

alt text
alt text

Chị Thu tự hào khi Đoàn thanh niên SKYPEC miền Trung đã có những hoạt động tình nguyện ý nghĩa. (Ảnh: NVCC).

Cô Bí thư Chi đoàn, vẫn nhớ mãi những nụ cười hồn nhiên tươi rói, những ánh mắt trong veo của các bạn nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đà Nẵng khi Chi Đoàn thanh niên SKYPEC miền Trung tổ chức Tết thiếu nhi và Tết Trung thu tại đây. Dù món quà chỉ là những chiếc đèn lồng, những tấm bánh đơn sơ nhưng chính sự ấm áp tình người đã đã xóa tan đi bầu không khí nặng nề, u ám của bệnh tật. “Những cảm xúc đó đó sẽ theo chị suốt chặng đường công tác sau này”, chị Thu tâm sự. 

Cảm nhận được những khó khăn do thời hậu Covid, chị thấy mình còn may mắn khi vẫn có công việc ổn định trong khi bao người ngoài kia vẫn phải lo ăn từng ngày. Ngoài giờ làm chị cũng tham gia nấu bánh canh không đồng tặng cho bất cứ ai cần. Chị tâm niệm lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều. Tuy không dư dả là mấy chị vẫn muốn bằng việc làm của mình giúp đỡ càng thêm nhiều số phận hơn nữa.

alt text
alt text

Cô Bí thư Chi đoàn, vẫn nhớ mãi những nụ cười hồn nhiên tươi rói, những ánh mắt trong veo của các bạn nhỏ. (Ảnh: NVCC). 

Thanh niên SKYPEC xung kích giúp công ty vượt qua khó khăn

Để làm được những việc đầy ý nghĩa ấy, cô Bí thư Chi đoàn SKYPEC không thể làm một mình. Bên cạnh chị là sự động viên, chỉ bảo của các lãnh đạo. Cùng với đó là sự tín nhiệm của các Đoàn viên nên các hoạt động vẫn giữ được lửa và ngày càng đa dạng phong phú hơn. 

Nhận nhiệm vụ đúng thời điểm công ty phải gồng mình phục hồi sau đại dịch. Đoàn thanh niên do chị dẫn dắt chính là lực lượng xung kích nhận thêm cả những việc ngoài chuyên môn của mình. Chỉ cần trong khả năng, là chị Thu cùng các Đoàn viên lại xắn tay vào làm, cố gắng tiết kiệm cho công ty chi phí thuê ngoài đến mức tối đa.

Tinh thần ấy chị đã cảm nhận được suốt 6 năm làm việc tại nơi đây. Năm 2017, cô nhân viên đào tạo mới vào làm đã được giới thiệu ngay vào sinh hoạt tại Chi đoàn SKYPEC miền Trung. Chị ngỡ ngàng vì suốt nhiều năm đi làm đây là lần đầu tiên chị được biết tới hoạt động Đoàn tại doanh nghiệp.

Thời gian đầu chị còn bỡ ngỡ. Công việc chưa quen thuộc mà hoạt động đoàn nơi đây lại rất sôi nổi. Dọn dẹp vệ sinh khuôn viên kho nhiên liệu, cắt tỉa cây cỏ, các cây lớn, tham gia chằn chắn chống bão là những hoạt động thường xuyên của Đoàn thanh niên nơi chị làm việc. Đoàn cũng luôn có mặt trong các hoạt động của Chi nhánh, là thành phần không thể thiếu trong công tác tổ chức các Hội nghị, thể thao, văn nghệ…

Nhiều lúc công tác Đoàn cũng ảnh hưởng tới thời gian làm việc. Đôi khi chị phải tăng ca mới có thể vẹn toàn đôi đường. Nhưng dần dà chị cũng quen. Chị đã biết sắp xếp thời gian để vừa có thể tham gia sinh hoạt cùng các anh chị em Đoàn viên, vừa có thể hoàn thành tốt công việc chuyên môn.

alt text
Cùng với sức trẻ của SKYPEC miền Trung, chị Thu đã được làm những việc đầy ý nghĩa cho công ty, cho xã hội. (Ảnh: NVCC). 

Những hoạt động sôi nổi cũng giúp chị Thu quen thân với những người bạn mới. Chị cảm nhận mình hòa nhập với môi trường mới nhanh chóng hơn những nơi làm việc trước đây. Mối quan hệ được mở rộng cũng giúp chị thuận lợi hơn trong công việc đào tạo của mình. Chị thấy khả năng khuấy động đám đông của mình được cải thiện rõ rệt, lớp nào chị tổ chức cũng sôi nổi hào hứng hơn hẳn. Cứ thế, chị đã yêu thích công tác Đoàn từ lúc nào không hay.

Với chị công tác Đoàn đã cho chị những trải nghiệm thật mới mẻ. Cùng với sức trẻ của SKYPEC miền Trung, chị Thu đã được làm những việc đầy ý nghĩa cho công ty, cho xã hội. Và hạnh phúc hơn khi lan tỏa được sự nhiệt huyết và chân thành của mình đến với mọi người xung quanh. Chị cũng mong muốn các anh chị em đồng nghiệp khi tham gia công tác đoàn cũng sẽ tìm thấy cho mình những chân trời mới mẻ. Chúc cho Đoàn thanh niên TCT ngày càng lớn mạnh.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.