[22/12] CVP Công đoàn TCT: “Tự hào được khoác áo lính ngay từ màu áo hàng không”

Dù ở trong ngành hàng không từ năm 1977, nhưng khi diễn ra cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, anh Hà Trọng Thế, CPV Công đoàn TCT đã chuyển sang khoác áo lính để tham gia chiến đấu.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, anh Thế đã chia sẻ cùng VNA Spirit những kỷ niệm trong ngày quân ngũ. 

CVP Công đoàn TCT – Hà Trọng Thế chia sẻ cùng VNA Sprit nhân dịp kỷ niệm 22/12. (Ảnh: NVCC).

Gia nhập Tổng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam tháng 11/1977, đến nay anh Thế đã hơn 41 năm công tác liên tục làm việc trong ngành. Khi cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc chống quân Trung Quốc xâm lược tháng 2/1979 xảy ra thì tháng 5/1979 anh chuyển sang quân đội (vẫn ở Tổng cục HKDDVN với phiên hiệu quân đội là Binh đoàn 909) và được chuyển ngành tại chỗ với quân hàm Thượng úy năm 1990.

Suốt những năm qua, anh Thế đã trải qua các vị trí: Trợ lý công tác Đảng, TCCB của Công ty Quản lý bay; Trợ lý đại diện VNA tại UAE; cán bộ TCCB của VPKVMB; cán bộ Ban TCCB -LĐTL và nay là cán bộ CĐ TCT. 

Dù đã chuyển sang dân sự, nhưng anh vẫn rất trân trọng những tháng ngày được làm người lính, nhất là thời gian học tập tại Trường Sỹ quan Chỉ huy Kỹ thuật Tên lửa – Ra đa. “Chính thời gian trong quân ngũ đã rèn luyện tôi về mọi mặt để tôi có được ngày hôm nay và tôi rất biết ơn QĐNDVN mà trực tiếp là Binh đoàn 909 về những điều đó”, anh chia sẻ. 

Trò chuyện cùng VNA Sprit, anh vẫn không quên được thời gian học tập ở Trường Sỹ quan Chỉ huy Kỹ thuật Tên lửa – Ra đa tại xã Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây đầu thập niên 80. “Lúc đó, đất nước ta vô cùng khó khăn về mọi mặt, trong đó có khó khăn về kinh tế, vì vậy cuộc sống của người dân và cán bộ, chiến sỹ quân đội cũng rất vất vả”. 

Từ Tp.HCM, anh lên Sơn Tây học ở tập trung mỗi đại đội một dãy nhà tập thể với gường sắt 2 tầng, mái nhà bằng nứa cũ mà khi nằm có thể nhìn được trời, nền đất bụi mù, ăn thì đến rau xanh cũng thiếu chúng tôi phải tăng gia trồng rau thêm, anh kể. 

“Ở đó, tôi được gặp các bạn học viên từ khắp mọi miền của tổ quốc về học tập. Anh em đến từ những đơn vị phòng không đóng quân ở vùng núi, cuộc sống của bộ đội ta lúc đó vất vả như vậy nhưng họ vẫn ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc”, anh xúc động nói. 

“Khó khăn nhiều lắm nhưng đại đội của tôi với 85 cán bộ chiến sỹ đã tốt nghiệp 100%, nhiều đồng chí được phong quân hàm vượt cấp. Cán bộ của Binh đoàn 909 cùng học với tôi có anh Nguyễn Nguyên Hùng sau này là Chủ tịch HĐQT ACV, anh Nguyễn Bùi Lâm là PTB TCNL”…              

alt text
Người lính trẻ Hà Trọng Thế. (Ảnh: NVCC).

Nhắc đến những phẩm của người lính, anh không ngần ngại nói rằng đó là ý chí vươn lên, đoàn kết, không lùi bước trước khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ dù có phải hy sinh tính mạng của mình và luôn trung thành.

Tự hào gắn bó trong mái nhà VNA, anh Thế luôn cố gắng chủ động, dám làm dám chịu trách nhiệm, luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, bởi “tôi rất yêu VNA của chúng ta”.

Ở mỗi người, mỗi công việc sẽ có suy nghĩ, hành động khác nhau nhưng theo anh, cái chung là: Trung thành với tổ chức; phải xây dựng được tập thể đoàn kết (kiểu Perfect Teamwork); mỗi người chúng ta phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo, dám làm dám chịu trách nhiệm. 

Nhân dịp 75 năm thành lập QĐNDVN, anh chia sẻ với các thành viên VNA nói chung và thế hệ trẻ rằng, VNA xuất thân là đơn vị quân đội, mấy chục năm qua đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Hoạt động SXKD của TCT sử dụng công nghệ, máy bay, trang thiết bị hiện đại, đắt tiền nên đòi hỏi mỗi người chúng ta cần tiếp tục phát huy phẩm chất của người lính như lòng trung thành, tính kỷ luật, yếu tố bí mật, tinh thần yêu thương giúp đỡ nhau. Suốt trong lịch sử VNA, chúng ta đã cố gắng làm tốt điều đó. Vì vậy, chúng ta cần phấn đấu tiếp tục làm tốt điều đó để góp phần xây dựng VNA phát triển nhanh, mạnh, bền vững. 

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.