Đến với Điện Biên Phủ – Hành trình về nguồn đầy ý nghĩa của Ban QLVT

Tổ chức các chuyến đi cho các đảng viên trong chi bộ đi về các địa danh lịch sử cách mạng trong cả nước là hoạt động thường xuyên hàng năm của Chi bộ Ban Quản lý vật tư (QLVT). May mắn thay vào trung tuần tháng ba vừa qua, Chi bộ đã tổ chức được chuyến đi “về nguồn” thăm mảnh đất anh hùng – Điện Biên. Tham dự chuyến về nguồn có đồng chí Hoàng Hải Hồ – Bí thư Chi bộ làm trưởng đoàn và các đồng chí trong Chi bộ Ban.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Điện Biên Phủ – nơi cách đây 69 năm về trước quân và dân ta đã tiêu diệt tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của Pháp ở đông dương, lá cờ “Quyết chiến – Quyết thắng” của Quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng De Castries. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã góp phần quyết định kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ, anh dũng của quân, dân ta và là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc Việt Nam. 

“Chín năm làm một Điện Biên

Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”

Những câu thơ ấy của nhà thơ Tố Hữu đã đi vào lòng bao thế hệ, tạo niềm cảm kích mãnh liệt cho hàng triệu trái tim về một “Điện Biên chấn động địa cầu”. Những anh hùng hy sinh cả tuổi xuân cho Tổ quốc, cho Nhân dân bởi họ đã được hun đúc bằng truyền thống yêu nước bốn ngàn năm lịch sử.  

alt text
Cán bộ, đảng viên Ban QLVT chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: QLVT).

Tại lễ dâng hương tưởng niệm, đồng chí Hoàng Hải Hồ đã đại diện đặt vòng hoa, thắp nén tâm hương, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ. Những nén tâm nhang của cả đoàn lần lượt được thắp trên từng phần mộ các anh hùng, liệt sĩ người có tên, có tuổi và cả những phần mộ liệt sĩ chưa có tên như một lời tri ân, lòng biết ơn sâu sắc của chúng tôi – những người may mắn được sống trong tự do, hòa bình và độc lập. Các anh đã vĩnh viễn nằm lại nơi đất mẹ nhưng ý chí quật cường của những chiến sĩ cách mạng Việt Nam anh dũng sẽ được ghi nhớ muôn đời.   

Trong hành trình, Chi bộ đã tham quan Sở Chỉ Huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại khu di tích Mường Phăng thăm những di tích được trùng tu, tôn tạo tại đây như: Chiếc lán đơn sơ, mộc mạc dùng làm nơi ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trạm gác tiền tiêu, lán ngủ điện báo viên, hầm tổng đài điện thoại, lán làm việc của Ban thông tin, nhà tác chiến… 

alt text
alt text

Trong hành trình, Chi bộ đã tham quan Sở Chỉ Huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại khu di tích Mường Phăng… (Ảnh: QLVT).

Tiếp đó, đoàn thăm Bảo tàng lịch sử Điện Biên Phủ. Không gian Nhà trưng bày với nhiều hiện vật, đặc biệt choáng ngợp là bức tranh Paranoma với hơn 4.500 nhân vật và khung cảnh núi rừng Tây Bắc được tái hiện một cách chân thực và sống động qua bút pháp tài hoa của gần 100 họa sĩ trong khoảng 2 năm rưỡi. Các giai đoạn của chiến dịch được thể hiện liên hoàn, kết hợp với các khối nổi và nhiều vật dụng trong chiến tranh được sắp đặt hợp lý đã tạo nên một không gian vừa thực lại vừa ảo gây ấn tượng mạnh người xem.

Trong hành trình này, đoàn đặc biệt xúc động khi ghé thăm di tích Đồi A1, ngọn đồi trong Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, được nghe những câu chuyện hết sức cảm động, về những khó khăn khi chiến đấu, những tấm gương hi sinh của các chiến sĩ trên ngọn đồi. “Với một đoạn hào dài gần 50m, quân đội ta đã phải hy sinh 300 chiến sĩ”!! Và hơn 2.500 chiến sĩ đã hy sinh sau 39 ngày đêm giành giật tại đỉnh đồi. Được nghe kể câu chuyện về khối thuốc nổ 960kg trên đồi A1, kể về ba đồng chí Nguyễn Phú Xuyên Khung, Nguyễn Điệt và Nguyễn Bạch điểm hỏa và tiếng nổ của khối bộc phá làm hiệu lệnh tấn công kích trên toàn mặt trận cho quân ta tiêu diệt và chiếm được đồi A1. 

alt text
Đoàn đặc biệt xúc động khi ghé thăm di tích Đồi A1, ngọn đồi trong Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. (Ảnh: QLVT).

Các thành viên trong đoàn lặng người bên ngôi mộ chung của các anh. Những anh hùng khi đôi mắt khép lại nhìn bầu trời Tổ quốc, họ đã có một niềm tin mãnh liệt, niềm tin chiến thắng cho dân tộc. Các anh đã đi xa khi tuổi đời còn trẻ, những lá thư viết vội cho mẹ trước khi lúc hy sinh…

Thực sự đây là một chuyến đi của chi bộ với nhiều ý nghĩa, cảm xúc lắng đọng, hạnh phúc khi được nghe, được nhìn trực tiếp không phải qua báo đài, sách vở! Chúng ta được sinh ra trong thời bình, được hưởng nền độc lập do những hy sinh, mất mát của ông cha đem lại, chúng ta cần trân trọng và gìn giữ nền hoà bình ấy cho muôn đời sau. 

Trân trọng sự hy sinh của thế hệ cha anh đã đổ xuống vì nền độc lập, tự do và hòa bình cho dân tộc, chúng tôi càng thấy rõ hơn vai trò trách nhiệm của mỗi đảng viên trong Chi bộ để chung tay, góp sức xây dựng chi bộ Ban ngày một trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được TCT giao phó, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn vừa mới phục hồi sau đại dịch Covid-19. 

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.