Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình là Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ. Tại đây, toàn thể thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ và tri ân các anh hùng đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, mỗi người đều cảm nhận sâu sắc sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước – những con người đã lấy thân mình làm nên lịch sử, tạo nên một chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.


Tiếp nối hành trình, đoàn đến tham quan Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ – nơi lưu giữ hàng nghìn hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý giá về chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Tại đây, các thành viên đã được nghe thuyết minh về diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ, về những khó khăn, gian khổ mà bộ đội ta phải vượt qua dưới sự lãnh đạo tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, để rồi làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ngày 7/5/1954 – kết thúc 9 năm kháng chiến chống Pháp, mở ra trang mới cho lịch sử dân tộc.


Không thể không nhắc đến điểm đến đầy cảm xúc – Cứ điểm Đồi A1, nơi diễn ra trận chiến khốc liệt và kéo dài nhất trong toàn chiến dịch. Những chiến hào khúc khuỷu, những bức tường thành loang lổ vết đạn, và cả quả đồi in hằn dấu tích bom rơi – tất cả hiện lên như một thước phim sống động, khắc họa sự khốc liệt của chiến tranh và tinh thần bất khuất của quân dân Việt Nam. Mỗi bước chân trên đồi A1 là một lần lặng người, cảm nhận rõ hơn ý chí sắt đá và niềm tin mãnh liệt vào ngày toàn thắng của cha ông ta năm xưa.

Không chỉ là chuyến đi trở về với lịch sử, hành trình “Về nguồn” của Ban Truyền thông còn mang theo một sứ mệnh nhân văn. Đoàn đã đến thăm trường Mầm non Tà Càng, xã Nà Tấu – một điểm trường còn nhiều khó khăn thuộc vùng cao Điện Biên. Tại đây, Ban Truyền thông đã trao tặng công trình vệ sinh trường học – một món quà thiết thực nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt cho các em nhỏ. Bên cạnh đó, đoàn cũng mang theo nhiều phần quà để sẻ chia yêu thương, động viên các em học sinh nơi đây vững bước tới trường.


Chuyến đi “Về nguồn” tại Điện Biên không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, mà còn là hành trình tiếp thêm niềm tin, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm trong mỗi cán bộ, nhân viên Ban Truyền thông. Truyền thống tốt đẹp chính là điểm tựa để Vietnam Airlines vững vàng sải cánh – không chỉ gắn kết bầu trời, mà còn kết nối những tấm lòng, lan tỏa trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân ái trên mỗi hành trình.
Hành trình ý nghĩa quá, chúc mừng Ban TT
Tuyệt vời
Một chuyến đi có 102 mà lại có 2 trong 1. Thật sự sâu sắc và ý nghĩa!