Trung tâm Điều hành khai thác và hành trình về Quảng Bình – Quê hương của Mẹ Suốt

Trong hành trình về nguồn năm 2022, Ban Giám Đốc và toàn thể người lao động OCC lựa chọn về với Quảng Bình – Quê hương của Mẹ Suốt.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Những ngày giữa tháng 9 là giai đoạn kết thúc khai thác cao điểm hè và quốc khánh 2/9. Đây cũng là thời điểm những người lao động của OCC tổ chức những chuyến đi cùng nhau để trao đổi những kinh nghiệm quý báu trong công việc để chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn khai thác cao điểm Tết âm lịch 2023.

Song hành với kim chỉ nam của OCC là những chuyến bay an toàn, và hiệu quả thì hướng về nguồn cội với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam đã thấm vào máu của mỗi con người OCC.

Trong hành trình về nguồn năm 2022, Ban Giám Đốc và toàn thể người lao động OCC lựa chọn về với Quảng Bình – Quê hương của Mẹ Suốt, nơi hy sinh đầy anh dũng của 8 thanh niên xung phong ở tuổi đôi mươi tại Hang 8 cô, nơi có Nghĩa Trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi quy tụ của 10.263 phần mộ của các liệt sĩ đã hy sinh trên đường mòn Hồ Chí Minh, trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước .

Chúng tôi đến Quảng Bình vào những ngày mưa và nắng chợt đến, chợt đi như khúc giao mùa của thời tiết. Mọi người đều hồ hởi, tràn đầy năng lượng như để cùng trao đổi những kinh nghiệm mình có được điều hành khai thác và tiếp thu các kinh nghiệm từ các đồng nghiệp khác, đầy sức sống sẵn sàng đi những chặng đường dài về nguồn.

alt text
Đoàn công tác trên cầu Hiền Lương. (Ảnh: OCC).

Những ngày ở Quảng Bình chúng tôi đã đến Nghĩa Trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Sự uy nghi, linh thiêng nơi này đã làm cho mỗi con người tĩnh lặng lại một chút, bước những bước chân chậm đều lên những bậc cầu thang dẫn lên đài tưởng niệm. 

alt text
Cán bộ, người lao động OCC cúi đầu, chắp tay kính lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: OCC).

Chúng tôi đã đến, kính lễ và nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã nằm lại nơi đây để cho đất nước yên bình, cho những chuyến bay trên bầu trời bình yên bằng những thế hệ máy bay hiện đại được hiện thực hóa, yên bình để điều hành các chuyến an toàn đến mọi nơi trên thế giới.

alt text
Đoàn công tác thắp hương trên nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. (Ảnh: OCC).

alt text
Người lao động OCC thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. (Ảnh: OCC).

Chúng tôi tiếp tục hành trình đến khu di tích Hang 8 cô để nghe những câu chuyện về sự hi sinh bi thương của 4 chàng trai và 4 cô gái tuổi đôi mươi là thanh niên xung phong bị vùi lấp trong hang do bom Mỹ. Họ đã hi sinh cả tuổi thanh xuân cho hòa bình đât nước, những câu chuyện về họ đã làm cho chúng tôi vô cùng xúc động và hiểu thêm ý nghĩa đất nước hòa bình có được ngày hôm nay.

alt text
Cán bộ, người lao động OCC kính cẩn tưởng niệm các anh hùng thanh niên xung phong tại Hang 8 cô. (Ảnh: OCC).

Sau hành trình về nguồn tại Quảng Bình, mỗi con người của OCC đều cảm nhận được sự linh thiêng, ý nghĩa và nhớ ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì hòa bình đất nước, để chúng tôi có thể sống trong một đất nước hòa bình, để chúng tôi có một bầu trời bình yên điều hành nhưng chuyến bay an toàn và hiệu quả. 

 

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.