Nhớ Bác mỗi độ tháng năm về

Với mỗi người dân Việt Nam, Bác Hồ luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cứ mỗi độ tháng năm về, không chỉ riêng tôi mà chắc có lẽ nhiều người con Việt Nam lại có những cảm xúc thật khó tả.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Cũng không phải ngẫu nhiên tháng năm là tháng được nhắc nhiều trong thi ca và trong các bài hát về Bác “Sáng tháng năm trời trong xanh quá, bốn phương tụ về Ba Đình”. Bác ra đi nhưng đã để lại cho các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và Thời đại Hồ Chí Minh.

Đã nhiều năm qua, cứ vào những ngày tháng năm, hình ảnh về Bác được xuất hiện nhiều trên truyền hình hay báo đài để những người dân Việt Nam lại nhớ về Bác, nhớ về người con vĩ đại của dân tộc. Mặc dù đã xem đi xem lại nhiều lần nhưng lần nào cũng vậy, tôi thật sự xúc động mỗi lần nhìn thấy Bác. Hình ảnh bác mặc áo nâu gụ, xắn quần cầm cây gậy đi qua con suối có lẽ là hình ảnh in đậm nhất trong tôi. Hình ảnh của một con người giản dị nhưng thật vĩ đại.

Ngày trung tuần tháng 3/2021 là một ngày để lại trong tôi nhiều cảm xúc, ngày ghi dấu cho quá trình phấn đấu và trưởng thành của tôi về nhiều mặt, được tổ chức Đảng, được chính quyền ghi nhận và kết nạp tôi vào tổ chức Đảng. Tôi vô cùng tự hào từ nay đã là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, được có nhiều cơ hội để tiếp tục học tập, rèn luyện và thấm nhuần hơn tư tưởng và đạo đức cách mạng của Bác Hồ.

alt text
Nơi đọc tuyên thệ kết nạp, Định Hóa Thái Nguyên (Ảnh: NVCC)

Có lẽ trong cuộc đời mình, tôi sẽ chẳng thể nào quên nơi mà bản thân được tuyên thệ kết nạp lại diễn ra tại một nơi vô cùng đặc biệt, đó là đồi Tỉn Keo, ATK Định Hóa, Thái Nguyên – một nơi đã gắn với lịch sử hào hùng của dân tộc, địa điểm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp Bộ chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ và làm nên một chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.

Cuộc đời tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng chưa bao giờ cảm xúc của tôi lại dâng trào và vô cùng khó tả tại một nơi thật thiêng liêng đến thế. Có những lúc nước mắt tôi  trực trào nhưng đã kịp nén lại, nước mắt của sự tự hào, của niềm hạnh phúc, trước sự ghi nhận của tổ chức, của cơ quan đơn vị cho những cố gắng và nỗ lực của mình trong quá trình công tác và lại đứng trên mảnh đất đã gắn với lịch sử của dân tộc, gắn với Bác.

Đôi khi tôi tự hỏi đất nước Việt Nam mình thật may mắn khi ông trời ban cho không phải là con người đơn thuần mà phải chăng là một vị vĩ nhân bởi Bác làm được những điều mà ít ai có thể làm được.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, rồi với hai bàn tay trắng mà Bác đã tìm được con người cứu nước, con đường cách mạng và thống nhất đất nước – một đất nước hàng nghìn năm bị đô hộ, bị chia cắt. Tư tưởng và đạo đức của Bác hoàn hảo và vô cùng chuẩn mực. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, qua đó để giáo dục, rèn luyện mình, xứng đáng là đảng viên của Đảng công sản Việt Nam.

Đối với cá nhân tôi, khẩu hiệu “Sống, học tập và làm việc theo tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh”còn như một mệnh lệnh từ trái tim và luôn nhắc nhở tôi mỗi ngày.  Nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Bác, nhớ Bác để thực hiện lời dạy của Bác tốt hơn, tôi xin được trích một số tư tưởng đạo đức của Bác mà tôi thấy tâm đắc.

Cụ thể, “Trung với nước, hiếu với dân” tư tưởng và phẩm chất tiêu biểu của của Bác là tinh thần yêu nước nồng nàn, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phuc vụ nhân dân, toàn tâm toàn ý cho sự nghiêp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ “ dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tự do, độc lập”, để đến phấn đấu cho “đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, để nước ta “ sánh vai với cường quốc năm châu”.

Từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới, nay nước Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 187/193 quốc gia. Học tập tư tưởng đạo đức, chúng ta cần nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào vể truyền thống vẻ vang của dân tộc.

Tư tưởng của Bác còn thể hiện ở tình yêu thương giữa con người với con người, phải sống có tình, có nghĩa. Tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp làm nên giá trị vô giá về nhân cách, phẩm giá, chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh.

alt text
alt text

Lán Nà Nưa, nơi ở và làm việc của Bác (ảnh trái) và ATK Định Hóa, Thái Nguyên (ảnh phải) (Ảnh: NVCC)

Trước lúc đi xa, trong lời Di chúc, Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Suốt đời tôi hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế”.

“Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”, đây là chuẩn mực đạo đức truyền thống. Học tập và làm theo tấm gương của Bác, chúng ta cần tích cực lao động, học tập, công tác với tính thần sáng tạo, năng suất chất lượng và hiệu quả cao, không lãng phí, biết sử dụng lao động, tiền vốn của tập thể, của Nhà nước và của chính mình một cách hiệu quả.

Đối với Đảng viên phải loại bỏ thói chạy theo danh vọng, địa vị, lạm dụng quyền hạn, chức vụ để chiếm đoạt của công, thu vén cho gia đình và cá nhân. Phải thẳng thắn, trung thực, bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; chân thành, khiêm tốn; không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu giếm khuyết điểm.

alt text
Đảng viên mới đọc tuyên thệ tại buổi lễ kết nạp Đảng viên (Ảnh: NVCC)

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta cần vân dụng và phát huy một cách hiệu quả. Trong những ngày này khi cả nước đang chung tay chống dịch Covid-19, mỗi cá nhân hãy xác định mình như một chiến sĩ trên các pháo đài, các mặt trận từ ngõ xóm, phường xã, cơ quan, nơi mình sinh sống và làm việc.

Hãy biết chia sẻ khó khăn và yêu thương con người “lá lành đùm lá rách”. Đối với VNA, tôi luôn xác định đó là ngôi nhà thứ 2 của mình, nguyên Chủ tịch HĐQT Phạm Ngọc Minh đã từng nói: “Đừng hỏi VNA đã làm gì cho ta, mà tự hỏi ta đã làm gì cho VNA”.

Đúng vậy, trong tại thời điểm khó khăn này, mỗi cán bộ, nhân viên của VNA cần chia sẻ, đồng sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thấu hiểu và đồng cảm với Ban lãnh đạo, ủng hộ các quyết sách và chiến lược mà Ban lãnh đạo đề ra trong từng giai đoạn. Học tập và làm theo lời dạy của Bác “khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” và với tinh thần lạc quan, tôi luôn vững tin rằng  con thuyền VNA đang vượt qua biển to, sóng lớn một cách ngoạn mục và sẽ cập bến an toàn vào một ngày không xa. Nhất định sẽ là như thế!

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.