[3/2] Đảng – Mùa xuân và hy vọng

Mỗi độ Tết đến xuân sang, những câu hát nhẹ nhàng sâu lắng trên lại đi vào lòng mỗi người con đất Việt, mang lại niềm vui, lòng tự hào khi nhắc đến Đảng Cộng sản Việt Nam, nhắc đến mùa xuân, nhắc đến “Bác Hồ”.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng

Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi

Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non

Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời.

Có lẽ đối với mỗi thanh niên Việt Nam, trong vô vàn ước mơ, khát vọng khác nhau, không thể không có mơ ước được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được phấn đấu vì lý tưởng của Đảng. Tôi may mắn khi được thấy Đảng qua những bài viết về Đảng đầy xúc động, được cảm về Đảng bởi những buổi trao đổi đầy tâm huyết của những anh chị Đảng viên đi trước, được hòa mình trong môi trường làm việc đầy tinh thần trách nhiệm của mỗi Đảng viên, chưa bao giờ khao khát được trở thành một Đảng viên trong tôi lại mạnh mẽ đến vậy. Cuối cùng, sau bao phấn đấu, thật may mắn, tôi đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, hòa mình trong chân lý của Đảng, của Bác Hồ, để học tập, rèn luyện và cống hiến tuổi trẻ của mình cho đất nước.

alt text
Chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra có thể coi là bước ngoặt trong tiến trình phát triển của Việt Nam, đã làm thay đổi một cách toàn diện diện mạo của Việt Nam (Ảnh: NVCC).

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc. Trong mọi hoạt động của mình, Đảng luôn đặt lợi ích của nhân dân, của dân tộc lên trên hết; luôn quan tâm, chăm lo chu đáo đến đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần của nhân dân lao động. Đồng thời, Đảng ta luôn nhìn thẳng vào sự thật, sẵn sằng thừa nhận thiếu sót, hạn chế của mình, liên tục đề ra các chính sách xây dựng và chỉnh đốn Đảng vì sự phát triển bền vững, thịnh vượng. Đây là phẩm chất quý báu của Đảng ta mà không phải Đảng nào cũng có thể làm được. Chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra có thể coi là bước ngoặt trong tiến trình phát triển của Việt Nam, đã làm thay đổi một cách toàn diện diện mạo của Việt Nam. Thật sự, Đảng đã “đem về một mùa xuân tươi sáng cho đất nước ta”.

Đất nước ta đang đứng trước những vận hội mới và cả thách thức mới. Những khó khăn tồn tại nhiều mặt đòi hỏi chúng ta phải ra sức giải quyết: dịch bênh Covid vẫn đang hoành hành, lăm le xâm nhập vào nước ta, ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh đến nền kinh tế đang trên đà phát triển của nước ta, các thế lực thù địch không từ thủ đoạn để phá hoại thành tựu của Đảng, của đất nước. Song, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đảng ta đã đề ra. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang quyết tâm ra sức phấn đấu vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từng bước khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.

alt text
Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam (Ảnh: NVCC).

Nhìn lại lịch sử 91 năm – từ ngày có Đảng và những thành tựu của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng thấy tự hào về những cống hiến vinh quang, vĩ đại của Đảng ta cho dân tộc, cho đất nước. Những chủ trương, đường lối, định hướng đúng đắn của Đảng là nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bản lĩnh, sự sáng suốt, tính kiên định và trí tuệ của Đảng ta được thể hiện rõ nét ở những khúc quanh của lịch sử dân tộc. Khẳng định ưu điểm, thành tích của Đảng cũng chính là khẳng định quá khứ đấu tranh hào hùng, anh dũng và sáng tạo của dân tộc ta; khẳng định lòng tin của Đảng vào nhân dân, và của nhân dân vào Đảng; khẳng định một bài học, một chân lý: Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

alt text
“Là một Đảng viên trẻ, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam.” (Ảnh: NVCC)

Năm 2020 là một năm đặc biệt khi mà cả nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp vừa phải đương đầu với khó khăn thử thách khi đại dịch Covid 19 hoành hành khó lường trên khắp thế giới. Có thời điểm cả đất nước phải thực hiện cách ly xã hội, số ca nhiễm bệnh tăng liên tiếp từng ngày, tưởng chừng như việc tổ chức Đại hội Đảng bộ khó có thể diễn ra. Nhưng một lần nữa, nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đoàn kết của toàn dân, sự vững tin của cả nước, Việt Nam đã chiến thắng dịch bệnh. Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần III và Đại hội Đảng bộ TCT lần V được tổ chức thành công rực rỡ, đã đề ra đường lối tiếp theo cho con đường 5 năm phía trước đầy thử thách. Từng đường lối, từng chủ trương được Đảng bộ nghiên cứu, thống nhất đưa ra, phù hợp với tình hình, đặc biệt là 02 Nghị quyết chuyên đề về định hướng tái cơ cấu lại danh mục đầu tư, sở hữu vốn và tài chính nhằm phục hồi và nâng cao năng lực tài chính của TCTHKVN giai đoạn 2020-2025 và về tái cơ cấu, tinh giản bộ máy tổ chức và chính sách nhân lực, tiền lương giai đoạn 2020-2025 là con đường duy nhất để TCT vượt qua được khó khăn lịch sử này và tiếp tục sự nghiệp phát triển bền vững. Giờ đây, hòa cùng sắc xuân Tân Sửu năm nay là mùa xuân của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, mở ra mùa xuân tương lai của đất nước Việt Nam.

Là một Đảng viên trẻ, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam. Mỗi dịp tham gia sinh hoạt Đảng, sinh hoạt Chi bộ là những lần tôi được học hỏi từ những người bạn, những anh chị Đảng viên đi trước cũng đang nỗ lực phấn đấu vì lý tưởng của Đảng, được thấm nhuần tư tưởng từ những công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết, đường lối, chủ trương mới nhất của Đảng, được trao đổi về tầm nhìn, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Trải qua những cơ hội như vậy, tôi được trưởng thành hơn về tâm trí, vững vàng hơn về lý tưởng, rèn dũa tốt hơn về tư tưởng. Ra sức phấn đấu để trở thành một Đảng viên ưu tú đã thành một phương châm sống của tôi, là cách mà tôi cho rằng mình có thể đóng góp cho Đảng, cho đất nước và cho TCT.

Cảm ơn Đảng đã cho tôi bến bờ ấy!

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.