Theo dấu chân Bác

Từ ngày 18-20/10, Đảng ủy TCT đã tổ chức Đoàn về nguồn “Theo dấu chân Bác” cho các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, bí thư, Chánh văn phòng Đảng Đoàn của các cấp ủy trực thuộc.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đoàn do đồng chí Dương Trí Thành – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TCT làm trưởng đoàn. Đây là đoàn về nguồn thứ 3 do Đảng ủy TCT tổ chức tại Thái Lan. Hai đoàn trước đã được tổ chức trong tháng 9 năm 2018.

Mỗi địa danh, mỗi câu chuyện, mỗi con người mà Đoàn về nguồn “Theo dấu chân Bác” của Đảng ủy TCT tới thăm, nghe và gặp gỡ đã giúp cho từng thành viên trong Đoàn hiểu biết thêm và để lại những ấn tượng sâu sắc, không thể phai mờ về chặng đường hoạt động của Bác, tinh thần kiên cường và sự đón tiếp trang trọng nhưng nồng ấm của đồng bào sống xa Tổ quốc.

Niềm tự hào của các thế hệ người Việt tại Thái Lan

Đi dọc con đường Thầu Chín rợp mát bóng cây, chúng tôi đã đến một địa danh được coi là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam đang sinh sống tại Thái Lan, đó là Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Noọng Ôn, xã Xiêng Phin, tỉnh Udon Thani, Thái Lan, cách Băng Cốc 600km về phía Đông Bắc và cách thủ đô Viên Chăn – Lào 90 km. Đây là nơi tưởng niệm lớn nhất trong 13 nhà tưởng niệm Bác Hồ ở các nơi trên thế giới ngoài Việt Nam.

Đón Đoàn TCT tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bác Hồ hoạt động ở Xiêm (Thái Lan) từ tháng 7/1928 đến tháng 11/1929. Khi từ Châu Âu về Thái Lan, Bác Hồ ở bản Noọng Bua (gần ga xe lửa Uđon). Bác hoạt động với các bí danh khác nhau như ông Thọ, Nam Sơn, Thầu Chín… Người dân Thái Lan và kiều bào ta thường gọi Bác bằng cái tên thân thương, gần gũi Thầu Chín (hay là ông già Chín). Một thời gian ngắn sau đó Bác chuyển về bản Noọng Ôn, xã Xiêng Phin ngày nay. 

Tại những nơi Bác đã từng sống và làm việc, Kiều bào vẫn còn kể cho nhau nghe những câu chuyện về ông Thầu Chín học cao, hiểu rộng và vui tính. Ban ngày, ông Thầu Chín cũng ra đồng như mọi nông dân, nhưng ban đêm thường có rất đông thanh niên kéo đến chật nhà để nghe ông giảng bài. Khoảng vài tháng sau, lớp người này ra đi, lại có một lớp thanh niên khác đến nghe giảng. Mãi đến năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, họ mới biết ông Thầu Chín  chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Thái Lan, Bác đã mở rộng và củng cố cơ sở quần chúng của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên; vận động mọi người vừa học chữ Xiêm, chữ Việt, nói tiếng Việt, lập trường tiếng Việt tại Noọng Bùa. Cùng với việc xây dựng tổ chức, Bác còn làm chủ biên tờ báo “Thân Ái”, dành thời gian dịch sách lý luận làm tài liệu tuyên truyền như “Nhân loại tiến hóa sử”, “Cộng sản ABC”…, huấn luyện cho cán bộ Việt Nam đang hoạt động ở đây. Những hoạt động và đời sống sinh hoạt giản dị của Người đã được bà con người Việt, người Thái yêu mến, giúp đỡ, đùm bọc và che chở.

Với tình cảm sâu sắc đó, vào năm 2002, sau khi trưng cầu ý dân, chính quyền tỉnh Udon Thani và Hội Việt kiều tại tỉnh Udon Thani đã thống nhất xây dựng khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại chính nơi Người đã ở, hoạt động và trở thành Trung tâm giáo dục, nghiên cứu, học tập, du lịch mang tính lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau của nhân dân hai nước và vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam – Thái Lan đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng và xây dựng. 

Đoàn TCT dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Dương Trí Thành – Bí thư Đảng ủy, TGĐ thay mặt Đoàn TCT tặng mô hình máy bay A350 cho Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn TCT thắp hương tại Khu tưởng niệm các liệt sĩ cách mạng Việt Nam.

Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trên khu đất rộng gần 10.000 m2 tại làng Noọng Ôn bao gồm nhiều hạng mục công trình. Một số được phục dựng lại như nhà Bác Hồ đã ở và làm việc từ năm 1928, ngoài ra còn kho thóc, khu sản xuất, chăn nuôi… Một số công trình mới như nhà đa năng, khu tưởng niệm, tủ sách, phòng chiếu phim, phòng hội thảo cùng nhiều tranh ảnh về cuộc đời hoạt động của Bác.

Tại Khu tưởng niệm, đồng chí Dương Trí Thành – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TCT đã báo cáo với Bác về những những thành tựu của Ngành HK nói chung và TCT nói riêng trong việc thực hiện lời Bác dạy đối với Ngành hàng không dân dụng Việt Nam cũng như việc thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của TCT: “Lời Bác năm xưa nay đã thành hiện thực, ngành Hàng không Việt Nam nói chung, TCT Hàng không Việt Nam nói riêng đã có những bước phát triển vượt bậc. Vietnam Airlines đã khẳng định vị thế là một Hãng Hàng không quốc gia, thành viên của liên minh Hàng không SKyTeam, đang sở hữu và làm chủ 4 dòng máy bay với gần 100 tầu bay, trong đó có hai dòng máy bay hiện đại nhất thế giới hiện nay là B 787-9 và A 350-900, với chất lượng dịch vụ 4 sao, có quy mô hoạt động toàn cầu và có tầm cỡ trong khu vực, đang giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động vận tải Hàng không trong nước, là lực lượng dự bị tin cậy cho các hoạt động quốc phòng, an ninh của đất nước”. 

Tìm cảm sâu nặng, nghĩa tình của Kiều bào

Đến thăm tỉnh Udon Thani, khu tưởng niệm Hồ Chí Minh, đoàn về nguồn của Đảng ủy TCT đã được Lãnh đạo Tổng hội Việt kiều khu vực Đông Bắc, Tổng hội doanh doanh nhân toàn Thái, Hội doanh nghiệp Du lịch Việt Nam kinh doanh tại Lào, Ban quản lý Nhà lưu niệm Bác Hồ cùng đông đảo bà con Kiều bào trong khu vực chào đón nồng nhiệt.

Đoàn về nguồn đã được nghe những câu chuyện hết sức xúc động về tình yêu Tổ quốc, Bác Hồ của Kiều bào ta ở Thái Lan.

Từ đầu thế kỷ 20 cho đến nay, cuộc sống của Kiều bào Việt Nam ở Thái Lan có rất nhiều thăng trầm. Trong những năm tháng ấy, Kiều bào ta một lòng hướng về Tổ quốc, về Bác Hồ. Qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, trên 7.000 kiều bào đã tham gia chiến đấu ở các mặt trận, nhiều người đã anh dũng hy sinh; đóng góp hơn 500 triệu Bạt chi viện cho kháng chiến; các gia đình vẫn treo cờ, ảnh Bác Hồ trên bàn thờ Tổ quốc; nhiều giáo viên thầm lặng hàng chục năm kiên trì dạy tiếng Việt cho con em Kiều bào …

Những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười nồng ấm, những sẻ chia tự đáy lòng và những bài hát về Tổ quốc, Bác Hồ do các thành viên trong Đoàn và Kiều bào cùng trình bày tại buổi giao lưu với Kiều bào tại tỉnh Udon Thani cũng như tại khu tưởng niệm Hồ Chí Minh đã xóa nhòa mọi khoảng cách làm cho các thành viên trong Đoàn tưởng như được về nhà mình vậy.

Đại diện cho Đoàn TCT, đồng chí Dương Trí Thành – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TCT đã viết những dòng lưu bút đầy xúc động tại Khu tưởng niệm Bác: “Đoàn cán bộ Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines vô cùng xúc động, ôn lại chặng đường hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tại Thái Lan. Chúng cháu càng thấm thía lời dạy của Bác, quyết tâm xây dựng ngành Hàng không, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, nâng cao vị thế Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới…”.

Đoàn TCT chụp ảnh lưu niệm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những bài hát về Tổ quốc, về Bác Hồ đã xóa nhòa đi mọi khoảng cách.

VPĐU TCT

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.