NASCO động viên, khen thưởng kịp thời Trung đội tự vệ

Với thành tích cao khi giành giải Nhất toàn đoàn, ngoài phần thưởng bằng vật chất, Trung đội tự vệ NASCO được Ban lãnh đạo và Ban chỉ huy quân sự Công ty tạo điều kiện thuận lợi và tổ chức chuyến thăm quan và học tập tại khu vực miền Trung.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đồng chí Lê Mạnh Hiền – Chỉ huy Phó BCH quân sự Công ty được giao phụ trách cùng với hơn 20 cán bộ, chiến sỹ Trung đội tự vệ của Công ty tham gia học tập từ ngày 29/8 đến ngày 31/8. Trong thời gian thăm quan, học tập Trung đội tự vệ NASCO được đồng chí Đặng Huy Khôi – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, Chính trị viên Trưởng thay mặt Ban lãnh đạo và BCH quân sự Công ty đến thăm, động viên và tặng quà thật ý nghĩa. 

Tại Ngã Ba Đồng Lộc Đoàn đã được hướng dẫn viên giới thiệu tổng quát về khu quần thể di tích lịch sử Quốc gia tưởng niệm các chiến sỹ thuộc lực lượng Thanh niên xung phong toàn quốc đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại đây, đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các chiến sỹ Thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại ngã Ba Đồng Lộc và kính viếng hương hồn 10 nữ Anh hùng Liệt sỹ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ san lấp hố bom thông đường cho những chuyến xe chi viện cho tiền tuyến. 

Đoàn thăm khu quần thể di tích lịch sử Quốc gia tưởng niệm các chiến sỹ thuộc lực lượng Thanh niên xung phong toàn quốc. (Ảnh: NASCO).

Đến với Đô Lương, tỉnh nghệ An, Trung đội tự vệ Công ty NASCO đã thăm và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Liệt sỹ thanh niên xung phong và nấm mồ chung của 13 chiến sỹ Thanh niên xung phong khi trên tay đã cầm quyết định xuất ngũ, giấy báo nhập học nhưng đã tình nguyện ra mặt đường san lập hố bom trong ngày cuối cùng trước khi xa đồng đội và đơn vị để trở về trong vòng tay thân yêu của gia đình đã anh dũng hy sinh tại Truông Bồn – mảnh đất máu lửa và huyền thoại một thời.

Đoàn đến với Truông Bồn – mảnh đất máu lửa và huyền thoại một thời. (Ảnh: NASCO).

Trong chuỗi hành trình thăm quan học tập, các chiến sỹ tự vệ đã về thăm và dâng hương tại khu di tích Làng Hoàng Trù và Làng Sen – quê hương của Bác Hồ kính yêu, được tận mắt thấy ngôi nhà đơn sơ rất đỗi thân thương cùng cuộc sống của gia đình Bác tại đây qua lời tâm tình truyền cảm của nữ hướng dẫn viên xứ Nghệ, lòng mọi người ai cũng bồi hồi nhớ Bác khôn nguôi.

Các chiến sỹ tự vệ về thăm và dâng hương tại khu di tích Làng Hoàng Trù và Làng Sen – quê hương của Bác Hồ kính yêu. (Ảnh: NASCO).

Chuyến thăm quan, học tập mang ý nghĩa giao dục sâu sắc và là phần thưởng xứng đáng, động viên kịp thời của Ban lãnh đạo, BCH quân sự NASCO để  mỗi cán bộ, chiến sỹ Trung đội tự vệ Công ty tiếp tục học tập, ôn luyện đạt thành tích cao trong mùa Hội thao quân sự tại TCT năm 2019.

                                                                         Mạnh Hiền- NASCO

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.