Chi nhánh 3 miền: Những điều thiêng liêng từ chương trình Giao lưu

Một ngày giữa tháng 11 nắng vàng rực rỡ, những đảng viên ưu tú và cán bộ, nhân viên 3 chi nhánh khu vực miền Bắc – miền Trung – miền Nam hội tụ tại Quảng Nam với lịch trình dầy đặc của chương trình giao lưu hàng năm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Gặp nhau “tay bắt, mặt mừng”, không thể không nhớ về lần đầu tiên 3 CNKV đã cùng nhau về với mảnh đất Quảng Trị. Vậy là đã 3 năm rồi. CBNV 3 chi nhánh khu vực (CNKV) hiểu nhau hơn, gần nhau hơn, phối hợp công việc nhịp nhàng, hỗ trợ hiệu quả hơn sau mỗi lần gặp gỡ.

Giám đốc 3 Chi nhánh: Bắc – Trung – Nam khai tiệc. (Ảnh: Công Tước).

Điều ý nghĩa nhất mỗi dịp giao lưu đó là “trái ngọt” mà các CNKV thu lượm được về công tác chuyên môn. Các đảng viên, cán bộ quản lý các bộ phận trao đổi về tình hình thị trường, khó khăn, vướng mắc, giải pháp thực hiện. Đây cũng là dịp các đơn vị chia sẻ, học hỏi lẫn nhau cùng nâng cao công tác chuyên môn, chất lượng dịch vụ của đơn vị mình.

Team building đáng nhớ trên bãi cỏ xanh mướt. Gió tung tăng và sóng biển ồn ào như chất xúc tác cho hoạt động nhóm sôi nổi, sáng tạo, ý nghĩa và đầy sức mạnh. Không còn khoảng cách vùng/miền, không còn giới hạn độ tuổi, vị trí công việc. Chỉ còn những tiếng cười ròn tan, tiếng cổ vũ rộn ràng và sự kết nối đầy quyết tâm cho mỗi trò chơi với thông điệp Vietnam Airlines đoàn kết và phát triển.

Hoạt động nhóm sôi nổi, sáng tạo, ý nghĩa và đầy sức mạnh. (Ảnh: Công Tước).

Đêm gala đáng nhớ với những cái bắt tay thật chặt, cái ôm của tình đồng nghiệp, anh em, những chia sẻ, hàn huyên dường như bất tận, không muốn chia xa… Các chàng trai cô gái 3 CNKV đã cùng nhảy, cùng múa, cùng hát và vỡ òa khi nhận những phần thưởng từ Ban tổ chức.

Cùng Hòa chung tiếng hát và những điệu nhảy chuyên nghiệp. (Ảnh: Công Tước).

PGĐ CNMB Nguyễn Đức Hạnh hoà chung tiếng hát cùng anh, chị em. (Ảnh: Công Tước).

Lắng đọng trong tim hơn 80 thành viên tham gia giao lưu 3 CNKV là khi đến với Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tượng đài lấy nguyên mẫu từ bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, được xây dựng với tổng diện tích 15 ha trên đỉnh núi Cấm, thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, là tượng đài về bà mẹ Việt Nam anh hùng lớn nhất Việt Nam.

Mẹ là suối nguồn bao la vô tận, là linh hồn đất nước. Mẹ sinh ra từ mảnh đất anh hùng, rồi sinh ra những người con anh hùng và sẽ lại hoá thân vào đất, vào non nước Việt Nam. Mẹ sẽ sống mãi ngàn đời, vẫn tiếp thêm nguồn sức mạnh mẽ cho các thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Chúng con đã về đây ngã đầu vào gối mẹ. (Ảnh: Công Tước).

Những người con của VNA sát bên nhau chăm chú nghe từng lời giới thiệu của cô hướng dẫn viên, không bỏ qua 1 kỷ vật, 1 góc nào của “Bảo tàng trong lòng mẹ”. Những kỷ vậy, bức tranh, tấm ảnh, mô hình… sao sống động lạ kỳ. Dường như vẫn đâu đây “những cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ”, những tối tăm, cực khổ của Đất nước thủa Người Mẹ phải dùng mấu tre sau nhà để gõ hiệu triệu dân mình tập hợp, những cách trở yêu thương đến nỗi thư gửi Mẹ bao lần mà Mẹ không nhận được, cho đến khi mắt mẹ đã lòa, không thể đọc được những dòng chữ yêu thương một ngày bỗng đến được với Mẹ… Hơn 50.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng trên khắp đất nước Việt Nam được tôn vinh ở Bảo tàng là 50.000 hoàn cảnh, 50.000 nỗi đau và hơn 50.000 điều thiêng liêng khiến CBNV 3 CNKV dưng lệ và soi lại mình, để ngấm, để hiểu và để biết ơn cuộc sống bình yên mà mình đang có. 

Dưng lệ và soi lại mình, để ngấm, để hiểu và để biết ơn. (Ảnh: Công Tước).

Đứng trước tượng đài những Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, lời bài hát của nhạc sỹ Doãn Nho như ngân nga bên chúng tôi: 

“Ôi mẹ yêu thương mẹ yêu thương.

Trong chiến tranh chúng con chia lửa, hòa bình về lại chung tay dựng xây.

Cả nước đi bên đất Quảng anh hùng và chúng con đã về đây ngã đầu vào gối mẹ.

Cho lòng mẹ hiền ấm mãi những lời ru…”

Trời Quảng Nam bỗng xanh hơn và nắng vàng thêm rực rỡ khi chúng tôi chia tay Mẹ và chia tay nhau để lại miệt mài lao động, cống hiến và tận hưởng hạnh phúc của Hòa Bình, ấm no mà bao người con Việt Nam đã ra đi để Tổ quốc độc lập, tự do và bình yên như ngày hôm nay.

Hẹn gặp lại nhé – Chương trình giao lưu năm 2020 của 3 CNKV trong nhịp phát triển hơn của Vietnam Airlines!

Lệ Thu – Công Tước: CNMB

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.