[19/5] “Hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay?”

Tôi luôn tâm niệm rằng, “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay”. Có lẽ tâm tư đó của tôi cũng giống như tâm tư của hàng chục ngàn anh/chị CBNV đang gồng mình cùng Vietnam Airlines vượt qua giai đoạn dịch bệnh Covid-19 khó khăn này.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tôi may mắn sinh ra khi cuộc chiến khốc liệt ở biên giới phía bắc kết thúc sau mười năm dai dẳng, thế nhưng những ký ức về 45 năm chiến tranh liên miên chống Pháp, chống Mỹ rồi biên giới Tây Nam, biên giới Phía Bắc thì được khắc họa rõ nét trong tâm trí tôi ngay từ nhỏ qua lời kể của ông nội tôi, một cựu sĩ quân pháo binh Đại Đoàn 312 quân đội nhân dân Việt Nam. 

Từ những câu chuyện gối đầu giường ngày bé

Có lẽ vậy, niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn lịch sử trong tôi đã được hun đúc từng ngày, đặc biệt là những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam qua 4000 năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, những cuốn sách như “Các triều đại Việt Nam”, “Lịch sử Việt Nam”… đã trở thành gối kê đầu giường trước mỗi giấc ngủ của cậu bé nhỏ nhiều khao khát. 

Tôi cảm nhận được rõ rệt sự chịu đựng đè nén của một dân tộc kiên cường suốt một nghìn năm bắc thuộc với biết bao cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ chống lại thế lực Phương Bắc hùng cường chỉ để mong được hòa bình độc lập. Tôi cũng cảm nhận được nỗi đau tột cùng của biết bao tầng lớp nhân dân khi đất nước rơi ta rơi vào tay thực dân Pháp để chịu cảnh nộ lệ dưới sự cai trị, bóc lột hà khắc của thực dân Pháp và giới địa chủ phong kiến tay sai làm cho đất nước chìm trong một màn đêm tối gần 80 năm mà như Ngô Tất Tố đã khắc họa qua đoạn miêu tả về chị Dậu “Chị vùng chạy ra ngoài giữa lúc trời tối đen như mực, đen như cái tiền đồ của chị vậy”. 

Tôi càng thấm thía giá trị của sự tự do độc lập mà các thể hệ trẻ như tôi ngày hôm nay may mắn có được là sự trả giá của biết bao nhiêu thế hệ cha ông đã nằm xuống sau hơn 30 nắm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, rồi cuộc chiến vì chính nghĩa ở Biên giới Tây Nam, hay cuộc chiến bảo vệ Biên giới phía Bắc. Ông tôi kể, hồi chiến tranh Biên giới phía Bắc nổ ra ngày ấy đài phát thanh thường phát lại nhiều lần một câu “Vậy là một lần nữa, lịch sử lại chọn nước ta để thử thách”. Lịch sử làm gì mà chọn đất nước tôi để thử thách nhiều như vậy, lịch sử làm gì mà lại chọn đất nước tôi để bao thế hệ cha anh tôi phải nằm xuống chỉ để được mưu cầu được sống bình yên tự do như bao dân tộc khác.

Lớn lên tôi tìm hiểu nhiều hơn về con đường cách mạng giành độc lập dân tộc của Đảng ta, tôi tình cờ đọc được một cuốn sách Hồ Chi Minh một cuộc đời William J. Duiker một tư liệu 590 trang nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới một góc nhìn đa chiều toàn diện. 

alt text
Cuốn sách Hồ Chi Minh một cuộc đời William J. Duiker một tư liệu 590 trang nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới một góc nhìn đa chiều toàn diện. (Ảnh: Hanoimoi).

Tôi cảm nhận rõ rệt hơn về một con người, một nhân cách vĩ đại người đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức nô lệ, người đã đặt nền móng cho việc thống nhất đất nước Việt Nam có được độc lập, tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay. Cách mạng tháng tám thành công mang đậm dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dành 30 năm của tuổi trẻ bôn ba khắp thế giới để tìm ra một con đường cho cách mạng Việt Nam trong bối cảnh cách mạng Việt Nam lâm vào khủng hoảng đường lối khi hàng loạt các cuộc khởi nghĩa, phong trào cách mạng trong nước đều đi đến thất bại.

Con đường giải phóng dân tộc Việt Nam được chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rõ: Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. Người đã thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lê Nin và vận dụng hết sức linh hoạt dẫn dắt cuộc cách mạng Việt Nam là cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước bị chủ nghĩa đế quốc thực dân áp bức, thống trị. 

Đến những dấu ấn khắc sâu mãi trong tâm trí

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng dưới sự lãnh đạo tài tình của chủ tịch Hồ Chí Minh đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Nước ta từ một nước thuộc địa và nửa phong kiến, trở thành một nước độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. 

alt text
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. (Ảnh: VNA).

Bên cạnh những thắng lợi của cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng để lại cho thế hệ trẻ một tấm gương về đạo đức, phong cách lối sống mẫu mực qua hun đúc tinh thần yêu nước của biết bao thế hệ thanh niên. Những lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh như một lời hịch của non sông đất nước cổ vũ tinh thần yêu nước của toàn dân đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược. 

Tôi còn nhớ giờ học lịch sử những năm cấp 3, ông thầy giáo vui tính của tôi thường hay hát câu hát “Dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng”. Vậy mà những câu hát ấy cứ khắc sâu mãi trong tâm trí tới tận bây giờ mỗi khi nghe tin chủ quyền biển đảo bị xâm phạm, bà con ngư dân Việt Nam bị các thế lực nước ngoài chèn ép trên Biển Đông. Khát vọng mong muốn về một đất nước hòa bình để phát triển là chưa bao giờ nguội tắt trong tôi và có lẽ cùng là trong tâm niệm của hàng triệu thanh niên Việt Nam.  

alt text
Niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn lịch sử trong tôi đã được hun đúc từng ngày. (Ảnh: NVCC).

Những kết quả tích cực của cuộc chiến chống Covid-19 mà Đảng và nhân dân ta đang đạt được là niềm mơ ước của nhiều quốc gia phát triển trên thế giới. Tôi tự hào về tinh thần đoàn kết, về sức mạnh dân tộc dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng ta đã làm nên những chiến công kỳ vĩ cả trong thời chiến và trong thời bình để chúng tôi có thể có một cuộc sống tự do, môi trường sống an toàn, để Vietnam airlines có thể cất cánh bay cao trở lại.

Hôm nay đường phố nhộn nhịp hơn với cờ hoa rợp bóng kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người, lòng tôi bâng khuâng với những hoài niệm về Bác, thầm cảm ơn Người và những thế hệ đi trước đã hi sinh để cho tôi có một cuộc sống bình yên ngày hôm nay.

Tôi luôn tâm niệm rằng, “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay”. Có lẽ tâm tư đó của tôi cũng giống như tâm tư của hàng chục ngàn anh/chị CBNV đang gồng mình cùng Vietnam Airlines vượt qua giai đoạn dịch bệnh Covid-19 khó khăn này. Chúng tôi tình nguyện nghỉ không lương, ngừng việc thậm chí tạm hoãn hợp đồng lao động để chia sẻ khó khăn trong khi vẫn đảm bảo 100% khối lượng công việc được giao để cùng với TCT chiến thắng dịch Covid-19. 

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.