Tự hào về những tấm gương cựu tiếp viên hàng không VNA

Chúng tôi luôn tự hào với truyền thống của thế hệ cha anh, đồng lòng, vững tâm để vượt qua khó khăn, hướng tới một tương lai tốt đẹp và tươi sáng. Và chúng tôi sẽ luôn cố gắng phấn đấu, trau dồi bản thân, theo lời dạy của Bác “Học hỏi là việc làm của cả đời” với một niềm tin về tương lai không xa, VNA sẽ vươn đến 5 sao.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Với tầm nhìn chiến lược của Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo, ngày 15/01/1956 Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký ban hành Nghị định số 666/TTg thành lập Cục Hàng không dân dụng, đặt nền móng cho sự ra đời, trưởng thành và phát triển bền vững của Hàng không dân dụng Việt Nam (HKDDVN).

Nghị định đó đặt cơ sở cho việc ra đời một tổ chức vận chuyển hàng không, hội nhập, giao lưu hàng không với các nước, đồng thời đáp ứng được nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ mong muốn phục vụ nhân dân đi lại bằng đường hàng không. Từ đó, ngày 15 tháng 1 hàng năm được lấy làm ngày truyền thống của ngành Hàng không dân dụng Việt Nam.

Vào thời điểm mới thành lập, đội máy bay chỉ vẻn vẹn 05 chiếc cánh quạt IL14, AN2, AERO 45 và chuyến bay thương mại đầu tiên được khai trương vào tháng 9/1956.

Đã 65 năm trôi qua với biết bao thế hệ tiếp viên, mỗi tiếp viên mới vào ngành chúng tôi đều được bồi dưỡng truyền thống về ngành, về nghề. Những câu chuyện về cô Kim Thu hay cô Nguyễn Phi Phượng được phục vụ bay chuyên cơ cùng Hồ Chủ Tịch luôn in đậm trong tâm trí của mỗi TVHK VNA.

Cô Phi Phượng lúc được tuyển làm tiếp viên còn là cô nữ sinh vừa làm vừa đi học. Khi ấy, cô chưa tròn 18 tuổi, trong sáng, hiền hậu và nhiệt thành nên rất được Bác yêu mến. Trong những chuyến bay, Bác hỏi han cô chuyện gia cảnh, chuyện học hành. Bác dặn cô phải học thêm để sau này còn tiếp xúc rộng rãi với bên ngoài, học suốt đời.

alt text
Cựu TV Nguyễn Phi Phượng  chụp ảnh với Bác Hồ (Ảnh: NVCC)

Lời của Người đã ghi khắc vào tâm khảm non nớt của cô nữ sinh, khiến cô quyết chí, ngày ở sân bay Gia Lâm, đêm đêm đạp xe, hôm không có xe thì đi bộ vào trung tâm Hà Nội mà học bổ túc, học nâng cao. Sau này, khi chuyển qua phòng vé, Phi Phượng vẫn miệt mài học tập để nhuần nhuyễn cả ba ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga.

Đến giờ, mỗi tiếp viên trẻ đều được nghe câu chuyện Bác nhắc cô Phi Phượng học tập, trau dồi kiến thức, vượt qua khó khăn. Những lớp thế hệ TVHK VNA sau không có cơ hội gặp Người song chúng tôi vẫn luôn khắc ghi lời dặn dò ấy.

Có thể nói hiện nay là giai đoạn khó khăn nhất của ngành HK TG nói chung và VNA nói riêng, đặc biệt là nghề TVHK. Cũng vào dịp này năm ngoái, các anh chị em đồng nghiệp chúng tôi vẫn miệt mài tung bay trên bầu trời, đến mọi miền của tổ quốc hay bay tới khắp năm châu, với những chuyến bay đầy hành khách, hàng hóa. Giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Sau mỗi chuyến bay quốc tế thương mại hay chở hàng, chúng tôi về Đoàn Tiếp viên để Cách ly tập trung, ít nhất là 14 ngày. Có người không nhớ bao nhiêu lần thực hiện 14 ngày như thế.

alt text
TV học bài trong khu cách ly tập trung (Ảnh: NVCC)

Chúng tôi dùng thời gian yên tĩnh trong khu cách ly để đọc sách, bổ sung những kiến thức về ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ như lời Bác Hồ căn dặn cô cựu đồng nghiệp của mình. Khi cách ly chúng tôi càng thấy yêu hơn những tháng ngày được tự do bay lượn trên bầu trời, làm việc cùng các đồng nghiệp thân thương và phục vụ những khách hàng yêu quý.

Trải qua khó khăn chúng tôi có nhiều trải nghiệm hơn, bản lĩnh và trưởng thành hơn, biết trân trọng những giá trị cuộc sống hơn.

Tôi vẫn nghe người ta nói rằng: Khó khăn không phải là một vấn đề, vấn đề ở chỗ chúng ta không biết tìm cách vượt qua khó khăn. Nếu con đường đi quá bằng phẳng, bạn sẽ không có cơ hội phát huy hết khả năng của bản thân. Nếu công việc của bạn lúc nào cũng thuận lợi, bạn sẽ không thể học hỏi được những kinh nghiệm để xử lý tình huống.
Quả đúng là nếu không có Covid, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ hiểu được khái niệm “được đi bay”, khi mà lúc trước mọi người vẫn nói “bị gọi đi bay”.

Nếu không có Covid thì đâu có chuyện cuối tháng này chúng tôi phải ngóng xem mình có lịch tháng tới không hay lại tiếp tục luân phiên ngừng nghỉ. Nếu không có Covid làm sao cảm nhận được sự xúc động trào dâng khi được quay lại bầu trời, mong chờ những chuyến bay đầy ắp khách.Hay có cảm giác xót xa khi hôm nào đó chuyến bay thưa thớt khách.

Có đi qua những ngày mưa mới thấy yêu hơn những ngày nắng. Vì thế anh chị em nhân viên TV sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi tổ chức yêu cầu. Chúng tôi luôn tự hào với truyền thống của thế hệ cha anh, đồng lòng, vững tâm để vượt qua khó khăn, hướng tới một tương lai tốt đẹp và tươi sáng. Và chúng tôi sẽ luôn cố gắng phấn đấu, trau dồi bản thân, theo lời dạy của Bác : Học hỏi là việc làm của cả đời.

Chúng tôi luôn tin tưởng trong tương lai không xa, VNA sẽ vươn đến 5 sao.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.