Trao tấm lòng – Nhận yêu thương

Tại Đoàn tiếp viên, mỗi thành viên đều nhìn nhận việc thực hiện trách nhiệm từ thiện – xã hội như là một hoạt động không thể thiếu nhằm lan tỏa những giá trị truyền thống của đơn vị, xây dựng hình ảnh nhân văn của người VNA.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

alt text
Được sống khỏe mạnh để cho đi và nhận lại muôn vàn yêu thương là món quà quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng (Ảnh: ĐTV).

Hơn 7h sáng ngày 6/1/2020, khu vực sân tại Đoàn tiếp viên đã nhộn nhịp hơn mọi ngày. Tiếng chổi quét dọn sân lao xao, tiếng bổ củi nhóm bếp bồm bộp xen lẫn tiếng gọi nhau í ới làm xáo động cả bầu không khí sớm mai yên tĩnh trong những ngày giáp Tết Canh Tý.

Theo như kế hoạch, các thành viên Đoàn Tiếp viên tập trung về đây để cùng nhau gói bánh chưng phục vụ công tác thiện nguyện. Người thì rửa lá dong, cắt tỉa lá dong, người thì đãi đỗ, vo gạo hay ướp thịt, ngâm lạt buộc… Tất cả đều tất bật chuẩn bị kỹ càng cho công việc với niềm vui và sự phấn khởi. Có lẽ, niềm vui ấy không chỉ đến từ việc được làm những công việc mình yêu thích mà còn xuất phát từ trái tim và tinh thần tự nguyện.

alt text
alt text

Tất cả đều tất bật chuẩn bị kỹ càng cho công việc với niềm vui và sự phấn khởi. (Ảnh: ĐTV).

Chẳng thế mà có bạn tiếp viên vừa trở về từ Đức, đáp tại Nội Bài lúc 6h sáng, ngay khi về đến Đoàn tiếp viên đã vội vàng thay đồng phục, quên cả mệt mỏi sau đêm dài thức trắng phục vụ hành khách để bắt tay ngay vào công việc. Có bạn tối nay cất cánh đi Nhật, Hàn cũng tranh thủ sang Đoàn từ sớm để cùng góp một phần nhỏ công sức nhỏ bé của mình vào công việc chung của Hội. Nhiều thành viên còn mang theo cả con nhỏ, phần vì không có người trông và phần cũng muốn cho con trải nghiệm tục lệ gói bánh chưng mà không nhiều gia đình còn lưu giữ được.

Các bàn tay thoăn thoắt khéo léo xếp lá dong, đãi gạo che kín đỗ và thịt, nhẹ nhàng bẻ bốn góc lá, sau đó xiết chặt từng chiếc lạt, làm thành những chiếc bánh vuông vức trông thật đẹp mắt. Thật may, sau gần 10 tiếng, hơn 300 chiếc bánh chưng được gói xong thì trời đổ cơn mưa.

alt text
Sau gần 10 tiếng, hơn 300 chiếc bánh chưng được hoàn thành (Ảnh: ĐTV).

Dưới mái hiên, các bếp củi lần lượt nổi lửa với các lượt bánh được xếp đầy xen lẫn tiếng nước sôi lách tách làm dậy lên mùi bánh chưng thơm phức tỏa ra khắp không gian. Ngọn lửa hồng được tiếp thêm sức mạnh từ bàn tay của các nhóm tiếp viên luân phiên nhau. Những câu chuyện tâm sự trong đêm mưa xuân gieo vào chúng tôi những cảm xúc khó tả. Thời điểm nồi bánh thứ tư được vớt ra cũng là lúc đồng hồ điểm 4h sáng.

Buổi sáng bắt đầu với niềm háo hức của các thành viên khi tham gia chuyến xe đưa Đoàn thiện nguyện sang Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tại Sài Đồng, Long Biên để chuyển những chiếc bánh chưng nóng hổi đến tay từng bệnh nhân. Mỗi chiếc bánh chưng tuy là món quà nhỏ nhưng trong đó chắt chiu những giọt mồ hôi, chứa đựng chan chứa sự yêu thương của những trái tim nhân hậu. Những cái bắt tay siết chặt xen kẽ lời chào hỏi râm ran và nồng nhiệt của Ban lãnh đạo bệnh viện như người thân lâu ngày gặp lại khiến chúng tôi xúc động vì đây đã là năm thứ ba Hội thiện nguyện kết hợp với bệnh viện thực hiện công việc từ thiện.

alt text
alt text

Mỗi chiếc bánh chưng tuy là món quà nhỏ nhưng chứa đựng chan chứa sự yêu thương (Ảnh: ĐTV).

Trong phòng bệnh, trước cái nhìn tò mò của mấy chục bệnh nhân, những lời chia sẻ về cuộc sống, về sinh hoạt nơi đây và lời cảm ơn của bác sĩ xen lẫn với tiếng hát khe khẽ, tiếng cười và cả tiếng khóc của bệnh nhân làm các thành viên không ngăn được những giọt nước mắt. Chị Vương Thị Tuyết, thay mặt anh chị em tiếp viên trong Hội thiện nguyện đã gửi đến toàn thể các bác sĩ cũng như các bệnh nhân lời mong ước cho một năm mới ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Chia tay trong sự quyến luyến và xúc động, các bác bệnh nhân đã nắm lấy tay chúng tôi để nhắn nhủ và hẹn gặp nhau trong dịp gần nhất.

Được sống khỏe mạnh để cống hiến, yêu thương, chia sẻ, cho đi và nhận lại muôn vàn yêu thương là món quà quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng. Khẽ hát theo câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phát ra từ radio trên đường trở về: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi…”. Vâng, hãy để gió cuốn đi những yêu thương, những chia sẻ đến mọi mảnh đời cơ cực, những người bệnh hiểm nghèo để thắp sáng lên những niềm tin, những hy vọng, những ước mơ từ những việc làm tử tế của những trái tim nồng hậu và chân thành của những tiếp viên hàng không Vietnam Airlines.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.