[Tết 2021] Sức mạnh từ tình yêu thương và ý chí của người Việt Nam là bất tận

Tết là dịp đoàn tụ để trở về quê hương, nơi quê cha đất mẹ cho những người con xa xứ, là thời gian sống chậm lại bên gia đình để bù đắp những ngày tháng hối hả, bon chen trong cuộc sống nơi thành thị, đó cũng là những bữa ăn sum họp, đầm ấm bên những người yêu thương.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tết là những ngày thật đặc biệt với mọi người, và với chúng tôi – những CBCNV NCS cũng vậy. Tết càng trở nên đặc biệt hơn khi bản thân chúng tôi làm việc trong chuỗi cung ứng, vận chuyển hành khách, được đóng góp sức mình trong hành trình trở về ấy với những suất ăn an toàn, chất lượng. Với mọi năm, cảm nhận Tết càng đến gần hơn khi số lượng chuyến bay và hành khách nối tiếp nhau tăng lên mỗi ngày, đó là quãng thời gian “cao điểm” với mỗi CBCNV trong ngành hàng không khi vừa “căng mình” nơi làm việc, vừa bận rộn dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa đón Tết.

Thế nhưng, Tết năm nay lại thật khác…

Năm 2020 thực sự là một năm đầy khó khăn khi dịch Covid bùng phát, tác động trực tiếp đến toàn ngành hàng không. Việc hạn chế người dân đi lại để kiểm soát dịch dẫn đến sản lượng khai thác các chuyến bay giảm mạnh kéo theo doanh thu của toàn ngành sụt giảm, công việc ít dần buộc toàn ngành phải cắt giảm nhân sự. Tết đến với nhiều cảm xúc âu lo, vui buồn đan xen khi thu nhập của CBCNV bị giảm thấp, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hàng ngày, vì thế nên cảm nhận về Tết trong mỗi CBCNV cũng rất khác nhau.

alt text
Tổng bếp trưởng Nguyễn Kiên Cường (Ảnh: NCS)

Với Tổng bếp trưởng Nguyễn Kiên Cường, Tết đang về nhưng trong anh vẫn còn đó bộn bề suy tư về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, trăn trở để anh em công nhân viên có việc làm, có thu nhập để đón Tết. Để ứng phó kịp thời với nền kinh tế toàn ngành suy giảm, trong năm 2020 vừa qua NCS đã mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh với các sản phẩm non-airlines mới, vừa góp phần tăng doanh thu cho Công ty, đồng thời cũng tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động. Dịch bệnh diễn ra tác động đến nền kinh tế chung của toàn cầu như một cuộc khủng hoảng chưa rõ thời điểm kết thúc, anh nhận ra rằng cần phải có con đường đi mới trong bối cảnh dịch bệnh còn kéo dài, biến thách thức thành cơ hội.

”Mỗi ngày thức dậy phải tiếp tục học hỏi thêm những điều mới, kiến thức mới để tạo ra nhiều sản phẩm phù hợp với tình hình hiện tại, tạo công ăn việc làm cho người lao động”

Cùng chung suy nghĩ đó, chị Nguyễn Thị Liên – Đội trưởng Khối Handling phòng Sản xuất cũng cho rằng do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên niềm vui đón xuân không được trọn vẹn. Mặc dù sản lượng khai thác các chuyến bay giảm, nhưng hiện tại phòng Sản xuất vẫn đang rất bận rộn với các chương trình lớn: phục vụ sản phẩm đặc trưng Tết trên chuyến bay, các sản phẩm Tết phục vụ khách hàng non-airlines. Với tính chất công việc tại NCS là 24/7, nên ngoài thời gian dành cho gia đình thì chị Liên vẫn sắp xếp để có mặt tại Công ty, động viên, chia sẻ với anh chị em đang trong ca trực khi Tết đang tới gần.

alt text
“Muốn đón năm mới với nhiều điều mới, mong rằng các anh chị em tiếp tục đoàn kết, cùng nhau nỗ lực hoàn thành tốt công việc sắp tới”, chị Nguyễn Thị Liên chia sẻ (Ảnh: NCS)

Với cô Nguyễn Thị Thu Hiền – Giám sát đội Quản lý tài sản khách hàng phòng Phục vụ chuyến bay, Tết năm nay không còn nhộn nhịp như mọi năm, vì vậy cảm xúc khi Tết càng đến gần cũng rất lạ. Nếu như mọi năm, thời điểm giáp Tết là khoảng thời gian bận rộn khi liên tục phải chuẩn bị hàng hóa nhập khẩu về để phục vụ Tết thì năm nay công việc bị cắt giảm nhiều do các chuyến bay quốc tế đang bị tạm dừng. Mặc dù cô cùng các đồng nghiệp phải nghỉ giãn cách nhưng mọi người vẫn cố gắng cập nhật công việc hàng ngày, hoàn thành các công việc được giao.

alt text
“Thời gian đi làm ít hơn mọi năm nên sẽ có nhiều thời gian dành cho gia đình và chăm sóc sức khỏe cho bản thân”, cô Nguyễn Thị Thu Hiền (Ảnh: NCS)

Chia sẻ cùng cảm xúc gần xuân, bạn Đỗ Huy Hoàng – nhân viên đội Phục vụ sân đỗ phòng Phục vụ chuyến bay cho biết càng gần Tết mình càng có nhiều cảm xúc đan xen. Năm nay NCS cung cấp suất ăn cho các chuyến bay xuất phát từ Hải Phòng nên ngoài vị trí làm việc thường xuyên tại Nội Bài, bạn còn làm công tác cung ứng tại sân bay Cát Bi. Những bữa ăn ngoài quán xa lạ làm chàng thanh niên nhớ nhiều hương vị bát cơm bát canh mẹ nấu cùng không khí ấm cúng quây quần trong gia đình nhỏ. Nhưng cũng vì thế nên chàng trai càng có quyết tâm hoàn thành tốt công việc được giao để trở về sum họp bên gia đình.

Tết đang đến rất gần, năm mới chuẩn bị tới, điều chúng ta mong mỏi nhất là dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt cả trên thế giới và ở Việt Nam, để nền kinh tế nước nhà có thể đi vào hồi phục và phát triển, tỉ lệ thất nghiệp giảm, nhiều người sẽ không phải sống trong cảnh khó khăn thiếu thốn vì mất việc hoặc giảm thu nhập nữa. Dịch bệnh có thể hoành hành mạnh mẽ, nhưng cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn và sức mạnh từ tình yêu thương và ý chí của người Việt Nam là bất tận. Năm mới đến, chúng ta trao nhau những lời chúc bình an, sức khỏe, trân trọng và thương yêu. Và là một phần của khối đại đoàn kết đó, những đồng nghiệp tại NCS lại tiếp tục làm việc, cùng nhau cống hiến cho công ty để NCS mãi phát triển và vươn cao vươn xa hơn nữa.

Nhân dịp Tết đến xuân về, toàn thể CBCNV NCS muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, chúc mọi người luôn có sức khoẻ, an yên, có công việc tốt và vạn sự hanh thông may mắn. Chúng ta cùng nhau tin tưởng vào sự dẫn dắt của Đảng, Nhà nước và tập thể lãnh đạo NCS cùng hướng tới một năm 2021 tươi sáng hơn, hạnh phúc và nhiều niềm vui.

Huyền Trinh và Đức Lâm – NCS

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.