[Tết 2021] Mùa xuân, mùa khởi đầu của niềm hy vọng mới

Khi cái lạnh cắt da cắt thịt của những cơn gió mùa Đông Bắc nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp, khi đi ngoài đường bất chợt thấy xốn xang bởi hương lá mùi già của các cô bác hàng rong, khi những xe chở quất, đào hoà vào dòng người tấp nập trên phố, ấy là khi chúng ta nhận ra Tết đã đến thật gần.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

alt text
TVT Nguyễn Phi Thanh 36 luôn háo hức với những chuyến bay Tết. Những khoảnh khắc ấy đã trở thành kỷ niệm chẳng thể quên (Ảnh: NVCC)

Có lẽ chưa bao giờ người ta mong Tết đến thế, mong cho một khởi đầu mới sau một năm không mưa thuận gió hoà, sau một năm bị phủ kín bóng mây Covid. Tuy cả thế giới đã bước sang năm 2021 nhưng theo quan niệm của người Á Đông, tết Nguyên Đán vẫn đóng một vai trò vô cùng quan trọng và năm mới chỉ thực sự bắt đầu khi bước sang ngày đầu tiên của tháng Giêng Âm lịch. Và như một thói quen, càng đến gần thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, tôi lại ngồi nhìn lại một năm đã qua với biết bao dấu ấn. Nếu được nói một lời, tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn với năm cũ đã qua.

Cám ơn vì một Việt Nam kiên cường bản lĩnh chống dịch. Một quốc gia nhỏ bé nằm sát Trung Quốc, những tưởng chúng ta sẽ nhanh chóng bị cơn sóng Covid-19 nhấn chìm, nhưng nhờ sự chỉ đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước, kể từ khi ca bệnh đầu tiên được ghi nhận vào ngày 23/1/2020, các biện pháp chống dịch nhanh chóng được triển khai.

Trong khi nhiều nước vẫn còn đang xem nhẹ tính nghiêm trọng của dịch bệnh thì Việt Nam đã quyết định đóng cửa biên giới với Trung Quốc và kiểm soát chặt chẽ, cách ly kịp thời những người từ Trung Quốc về. Kết quả là cùng với sự đoàn kết trên dưới đồng lòng của toàn Đảng toàn dân, chúng ta đã kiên cường trước đại dịch và trở thành hình mẫu chống dịch điển hình trên thế giới với chi phí thấp-hiệu quả cao khiến nhiều nước khác phải học tập.

Hiện tại, dịch bệnh đang bùng phát tại một số tỉnh thành, nhưng chỉ trong ít ngày, với kinh nghiệm khoanh vùng dập dịch thần tốc và sự chỉ đạo duyết liệt của Chính phủ cùng với ý thức phòng chống dich bệnh của người dân Việt Nam, đến nay dịch bệnh hầu như đã được kiểm soát, một số địa điểm đã được dỡ phong tỏa.

Cám ơn vì thật may mắn khi được sống trên đất nước Việt Nam. Khi mà làn sóng Covid-19 vẫn đang càn quét nhiều nơi trên thế giới, lệnh phong toả giới nghiêm được ban bố khắp nơi từ châu Âu sang châu Á thì chúng ta được sống trong giai đoạn “bình thường mới”. Không có những bệnh viện quá tải, không có những thi thể chất ngổn ngang ngoài đường, không có những đám tang trực tuyến qua ipad. Trẻ em vẫn được đến trường, người lớn đến công sở, người già tập thể dục, đi dạo trong công viên,… Chúng ta may mắn hơn rất nhiều nơi trên thế giới.

Cám ơn vì một Việt Nam nhân hậu. Ở nơi đâu bạn có thể tìm thấy những cây ATM gạo như cùng tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “lá lành đùm lá rách” lan toả mạnh mẽ mọi miền. Khi miền Trung lũ lụt, một lần nữa cả nước lại hướng về mảnh đất thân thương vốn hứng chịu nhiều thiên tai, bão lũ. Hành trình 100 ngày giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid số 91 – nam phi công người Anh đã gây tiếng vang toàn thế giới, một lần nữa khẳng định lại một điều: tại Việt Nam, trong cuộc chiến này sẽ không ai bị bỏ lại phía sau.

Cám ơn vì một Việt Nam tươi đẹp rạng ngời. Việc dừng khai thác các chuyến bay quốc tế, cộng thêm các chính sách kích cầu du lịch trong nước của chính phủ đã làm thay đổi thói quen du lịch của nhiều người.

Đất nước ta vốn được thiên nhiên ưu ái rất nhiều cảnh sắc tự nhiên, mùa xuân du khách có thể đến với Đà Lạt để thăm thú rừng mai anh đào nhuộm hồng một góc trời, mùa hè khám phá du lịch biển tại thành phố Đà Nẵng xinh đẹp với những bãi biển trải dài, mùa thu cùng khám phá những góc phố cổ của thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến với biết bao cảnh đẹp và những món ăn đậm phong vị quê hương, mùa đông nếu muốn tránh rét có thể đến với đảo ngọc Phú Quốc để đắm mình trong những bãi tắm hoang sơ chưa dấu chân người, hoặc lên Sapa để trải nghiệm cảm giác được ngắm tuyết rơi… Rất nhiều rất nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn còn đang chờ du khách tự mình khám phá.

alt text
Những cánh bay của VNA sẽ lại tiếp tục sải cánh vươn cao, tiếp tục sứ mệnh đem lại những trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng (Ảnh: NVCC)

Với tôi, năm 2020 là một năm vô cùng đáng nhớ. Tôi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, để tôi soi mình dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, được gần hơn với lý tưởng vĩ đại của chủ tịch Hồ Chí Minh. Trở thành Đảng viên không có nghĩa là ngừng phấn đấu, trái lại đó là động lực thúc đẩy tôi phải nỗ lực gấp nhiều lần để trở thành người có ích, lan toả những giá trị sống tích cực đến cho mọi người xung quanh và đóng góp cho cộng đồng.

Năm 2020 có thể chưa viên mãn đối với nhiều người, nhưng với tôi, mỗi trải nghiệm qua đi đều là những bài học quý giá để chúng ta biết trân quý hơn mỗi khoảnh khắc được sống, cống hiến và làm việc. Chúng ta sẽ không dừng lại, chỉ là đang lùi lại để lấy đà cho những bước tiến xa hơn trong năm 2021. Chỉ cần chúng ta đồng lòng chắc chắn những cánh bay của VNA sẽ lại tiếp tục sải cánh vươn cao, tiếp tục sứ mệnh đem lại những trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.