[Tết 2021] Cảm xúc sân bay

Chịu khó khăn chung khi “bão” Covid-19 ập tới, song người VNA không bi quan, không kêu ca mà vẫn thể hiện sự chia sẻ với cộng đồng. Trong những ngày đầu xuân, tiếp viên trưởng Lê Thanh Vũ 6 thay lời muốn nói của những người đồng nghiệp cất lên tiếng nói lạc quan, tin tưởng vào cuộc chiến chống dịch cũng như niềm tự hào về Việt Nam.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

alt text
TVT Lê Thanh Vũ 6 thay lời muốn nói của những người đồng nghiệp bày tỏ sự lạc quan, tin tưởng vào cuộc chiến chống dịch cũng như niềm tự hào về Việt Nam (Ảnh: NVCC)

Dịch bệnh suốt cả một năm

Giờ thêm đợt mới lặng câm bao miền

Phú Bài trầm mặc ưu phiền

Cát Bi lạnh lẽo, Vinh biền biệt mong

Pleiku ai đứng ngóng trông

Vân Đồn đóng cửa, giờ không bóng người

Thọ Xuân thiếu vắng môi cười

Điện Biên hờn dỗi, hoa tươi úa sầu…

Ngày xưa ơi hỡi còn đâu,

Bao giờ ta lại hát câu yên bình!?

Nhưng mãi yêu đất nước mình

Tin tưởng chính phủ anh minh tuyệt vời

Sẽ không ai bị bỏ rơi

Dù xa xôi cũng đến nơi đón về

Bao gian khó, việc bộn bề

Vẫn luôn chăm sóc, vỗ về toàn dân

Sẽ lại có những mùa xuân

Quốc nội đông đúc, tưng bừng khách đi

Quốc tế cũng chẳng kém chi

Người từ Âu, Úc, Mỹ, Phi…trở về

Nội Bài hạnh phúc tràn trề

Nhiều năm xa cách nay về bên nhau

Tân Sơn Nhất cũng nôn nao

Dập dìu đưa đón, vẫy chào mừng vui

Đà Nẵng xúc động ngậm ngùi

Ngỡ mãi cách biệt giờ vui sum vầy

Cam Ranh phố biển đong đầy

Charter Trung Quốc miệt mài ngày đêm

Phú Quốc đảo Ngọc bình yên

Vui đón bao khách mọi miền đến chơi…

Lại thấy môi thắm em cười

Đào, mai khoe sắc theo người du xuân

Khắp nơi chen chúc tưng bừng

Nhà nhà hạnh phúc, vui mừng bên nhau

Những cánh bay lại vút cao…

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.