Quảng Bình – Về với miền đất anh hùng và thiên nhiên kỳ vĩ

Chuyến bay sáng sớm của VNA đưa chúng tôi đến Quảng Bình một ngày hè tháng 7, hành trang của những thanh niên chẳng có gì nhiều, nhiều nhất chắc là sự háo hức cho những trải nghiệm tại vùng đất của gió lào và cát trắng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chúng tôi xuống sân bay khi nắng vàng còn chưa lên, thời tiết Quảng Bình hôm ấy hiền hòa đến lạ, xua đi sự mệt mỏi của chuyến đi sáng sớm, chúng tôi phấn chấn khởi đầu một ngày với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Xe chạy trên đường thiên lý Bắc – Nam, đưa chúng tôi đến vùng đất thiêng Vũng Chùa, nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đi qua những cồn cát trắng xóa, biển rộng mênh mông, những cánh đồng lúa xanh rì và những ngôi nhà nhỏ xinh, chúng tôi cảm nhận không khí thanh bình chào ngày mới của vùng đất hiền hòa xưa kiên cường hứng chịu mưa bom bão đạn, nay vươn lên mạnh mẽ từng ngày.

Đặt chân đến Vũng Chùa, chúng tôi không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp tự nhiên hùng vĩ, hoang sơ, thanh bình nơi đây, một bên là biển mênh mông, một bên là núi rừng xanh thẳm. Bước trên con đường nhỏ hai bên rừng thông xanh ngắt dẫn lên đồi để đi lên mộ phần của Đại tướng, cành hoa cúc trên tay tôi vàng rực rỡ dưới những hạt mưa phùn li li bay trong gió. Thành kính cúi đầu trước anh linh người anh hùng dân tộc, chúng tôi dành 1 phút tĩnh lặng để tỏ lòng biết ơn, để nhớ về chiến thắng “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu” và để dành cho những suy nghĩ trong lòng riêng mỗi người.

Đoàn thắp hương trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thắp hương xong, đứng trên đồi, chúng tôi ngắm nhìn vẻ đẹp bình an mà hào phóng ở nơi này, giữa biển trời mây nước đẹp như tranh vẽ, tràn đầy một sức sống mãnh liệt của cả thiên nhiên kỳ vĩ  hiếm nơi nào có được. Khung cảnh làm say lòng người ấy như níu giữ bước chân chúng tôi, nhưng đâu còn nhiều thời gian nữa, chúng tôi còn cả một chặng đường dài gần 80km nữa để bắt đầu hoạt động từ thiện tại bệnh viện Việt Nam – Cuba.

alt text
Đoàn chụp ảnh lưu niệm trên hành trình đến với Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba.

Tại bệnh viện, Đoàn Thanh Niên Ban KHPT sẽ phát 300 suất cơm tình nghĩa cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây. Chúng tôi nhận được sự chào đón nhiệt tình từ các bác sĩ và cán bộ nhân viên bệnh viện. Dù vẫn còn rất sớm, nhưng các bệnh nhân đã có mặt rất đông tại phòng ăn của bệnh viện. Thấy không khí đó, chúng tôi ai cũng khẩn trương để chuẩn bị cho chương trình được diễn ra nhanh chóng thuận lợi.

Bí thư Đinh Tuấn Nghĩa tặng quà lưu niệm cho đại diện bệnh viện.

Những suất cơm đầy đủ dinh dưỡng được trao đến tận tay những bệnh nhân để bớt đi những lo âu nhọc nhằn của cuộc sống thiếu may mắn. Trao đi món quà nhỏ bé đó, nhưng chúng tôi đã nhận lại được những điều rất lớn lao, đó là những lời cảm ơn, những nụ cười, những lời khen suất cơm hôm nay ngon lắm hay đơn giản là niềm vui vừa làm được một điều ý nghĩa. 

Những suất cơm đầy đủ dinh dưỡng được trao đến tận tay những bệnh nhân.

Kết thúc hoạt động chia sẻ bữa cơm, chúng tôi ra khỏi bệnh viện trời đã nắng rực rỡ, xe đưa chúng tôi về nghỉ ngơi.

Chiều đến, chúng tôi đã được chạm chân vào cát trắng nóng bỏng và biển xanh mát lành, nhưng lúc này chúng tôi chưa tắm biển mà bắt đầu hoạt động nhặt rác bờ biển. Suốt chuyến đi này, chúng tôi đã tự hứa sẽ hạn chế đồ nhựa, đồ dùng 1 lần hết mức có thể. Bãi biển rất rộng, nhưng mỗi người một việc, chia nhau ra nhặt rác, chúng tôi nhanh chóng lượm được 4 thùng toàn túi ni lông và đồ nhựa.

Xong việc, vui sướng nhìn thành quả của mình với bãi cát trắng rộng mênh mông không còn một mẩu rác, chúng tôi tự tặng cho mình những giờ vui chơi, thư giãn bên bờ biển và dành những ngày tiếp theo để khám phá vẻ đẹp của miền đất này.

alt text
Đoàn nhặt rác trả lại sự trong lành cho bãi biển.

Trong nắng chiều vàng khi hoàng hôn buông xuống, biển như đang chìm trong giấc ngủ cuối ngày, khung cảnh trầm tư mà lãng mạn, ồn ào mà tĩnh lặng. Màn đêm dần buông xuống, bên ánh đèn lung linh, chúng tôi dành thời gian để cùng nhau say chén rượu nồng, bởi những công việc tất bật của của những chuyên viên kế hoạch, chúng tôi đâu có nhiều cơ hội để cùng nhau đi một chuyến thật xa, cùng nhau hàn huyên đến tận đêm muộn.

ĐTN Ban KHPT đã có hành trình về nguồn đầy tự hào và ý nghĩa.

Vậy là chuyến đi khám phá “quê hương hai giỏi” Quảng Bình đã khép lại. Sáng hôm ấy đi, hành trang chúng tôi đâu có gì nhiều, nhưng khi về chúng tôi đã mang về nhiều lắm, nhiều niềm vui, nhiều bài học về vùng đất anh hùng này và thật nhiều kỷ niệm sau chuyến đi đáng nhớ với những những con người đã và đang cùng nhau sát cánh hoàn thành những nhiệm vụ mà tổng công ty giao phó.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.