Khai xuân đón hy vọng

Từ ô cửa sổ, dưới lớp khẩu trang, chúng tôi lặng lẽ cầu nguyện để tất cả đồng nghiệp sẽ ổn, Tổng công ty sẽ hồi phục, đất nước tiếp tục đà phát triển, thế giới sẽ hoà bình và an toàn. Chúng tôi thầm ước ngành hàng không trên toàn thế giới sẽ sớm phục hồi để lại có dịp được đón chào năm mới ở khắp nơi như chúng tôi đã từng…

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 

alt text
Khoảnh khắc hồi hộp chờ đón thời khắc giao thừa cùng anh chị em trong tổ là những cảm xúc khó quên với mỗi người tiếp viên (Ảnh: NVCC)

Trong suốt 17 năm đi bay của mình, tôi đã từng đón năm mới ở rất nhiều nơi, cùng nâng ly chúc mừng năm mới với đồng nghiệp tại nhiều điểm đến trên thế giới. Những tiếng cười, những kỷ niệm vui buồn khi năm cũ khép lại và khoảnh khắc hồi hộp chờ đón thời khắc giao thừa cùng anh chị em trong tổ là những cảm xúc khó quên với mỗi người tiếp viên.

Năm nay, chúng tôi đón năm mới theo một cách thật đặc biệt và đó sẽ là một kí ức đáng nhớ khi tôi trải qua cả Giáng sinh và năm mới tại khu cách ly. Đồng hành cùng tôi là một người bạn đồng niên, người đồng nghiệp rất dễ thương. Chúng tôi thực hiện chuyến bay chở hàng, cả tổ chỉ có 2 chị em.

Trước khi thực hiện hành trình xa nhà xuyên giao thừa này, tôi vẫn theo thói quen như mọi năm, tranh thủ thời gian ra hàng sách chọn những tấm thiệp Noel và năm mới để viết vào đó vài dòng rồi sẽ lại cất vào kho lưu trữ kí ức của mình. Trên máy bay, chúng tôi đã dặn lòng cùng nhau cố gắng để phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà.

Sau khi hoàn thành chuyến bay quốc tế, theo quy định, chúng tôi thực hiện cách ly 14 ngày. Và như một sự tình cờ đáng yêu, tôi và chị được sắp xếp ở một phòng trong khách sạn với khung cửa sổ thật rộng, nhìn ra ngoài toàn cảnh Sân vận động Mỹ Đình – một trong những điểm cầu bắn pháo hoa của Thủ đô đón chào năm mới. Chúng tôi đã rất háo hức đón chào năm mới.

alt text
Góc view ngắm trọn vẹn màn bắn pháo hoa mãn nhãn từ phòng cách ly (Ảnh: NVCC)

Thế rồi thời điểm đón giao thừa cũng tới. Từ chiều, chúng tôi tranh thủ bày biện trái cây, bánh mứt. Phải nói rằng chúng tôi đã rất may mắn khi được đón năm mới ở một nơi tuyệt đẹp, view ngắm trọn vẹn màn bắn pháo hoa mãn nhãn. Thời khắc đếm ngược để ngắm pháo hoa năm nay là một kí ức thật khó quên trong đời tôi. Nhìn dòng người chen nhau lặng ngắm pháo hoa dưới đường, tôi thoáng nhớ đến khoảng thời gian khó khăn khi đại dịch tới, nhớ đến những nỗ lực mà người dân cả nước đã đồng lòng chung tay, để ngày hôm nay tất cả được bình yên và tạm thời quên đi một năm “thật đặc biệt”, chào đón một năm mới với nhiều hi vọng và mong chờ.

Từ ô cửa sổ, dưới lớp khẩu trang, tôi hiểu, tôi cũng như chị, chúng tôi lặng lẽ cầu nguyện để tất cả đồng nghiệp sẽ ổn, Tổng công ty sẽ hồi phục, đất nước tiếp tục đà phát triển, thế giới sẽ hoà bình và an toàn. Chúng tôi thầm ước ngành hàng không trên toàn thế giới sẽ sớm phục hồi để lại có dịp được đón chào năm mới ở khắp nơi như chúng tôi đã từng…

Chúc mừng năm mới 2021, chào đón hy vọng mới, cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả mọi người.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.