Hướng về cầu vồng sau mưa

Trong đại dịch, vaccine sẽ là tấm khiên, là vũ khí quan trọng bảo vệ con người trước virus. Nếu bạn có sức khoẻ bình thường, không nằm trong các đối tượng khuyến cáo. Vì vậy hãy sẵn sàng tiêm vaccine để bảo vệ bản thân và toàn xã hội.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Những ngày gần đây, sau khi thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là vào trang báo điện tử để cập nhật tin tức về covid-19. Tình cờ, tôi đọc được bài báo có tựa đề “Tiến về phía trước” của bác sĩ  Trần Văn Phúc. Trong cuộc chiến chống Covid-19, các y bác sĩ là những chiến sĩ tuyến đầu chống giặc. Thật đáng buồn khi trong đợt dịch lần này, hàng loạt tuyến phòng thủ y tế của chúng ta đã bị Covid-19 tấn công mạnh mẽ.

Đến hôm nay đã có 10 bệnh viện bị cách ly một phần hoặc cách ly tuyệt đối. Đã có những mất mát về người, nhưng chúng ta sẽ không vì thế mà dừng lại. Rất có thể, chúng ta sẽ phải quen với việc covid-19 hiện hữu trong đời sống hàng ngày như dịch cúm, sởi, đậu mùa trước đây…

Có một điều đáng mừng là trong lần bùng dịch lần thứ 4 này, tuy số lượng ca nhiễm tăng kỷ lục, F1 và F2 rất nhiều nhưng chúng ta chưa ghi nhận ca mắc nào trong đội ngũ tiếp viên hàng không do lây từ khách. Điều đó cho thấy những biện pháp phòng hộ của TCT HKVN, ĐTV dành cho đội ngũ tiếp viên như kính chắn giọt bắn, găng tay, khẩu trang y tế … và việc nâng mức cảnh báo y tế ở các sân bay đang rất kịp thời và phát huy tác dụng.

Ngày 13/5, tại bệnh viện Nhi Trung ương, những mũi tiêm vaccine covid-19 đầu tiên đã được tiêm cho các phi công, tiếp viên, nhân viên VAECO, VIAGS, tôi tin rằng, ngày mà tất cả nhân viên của VNA được cầm trên tay cuốn hộ chiếu vaccine sẽ không còn xa nữa.

alt text
Đội ngũ tiếp viên VNA sẵn sàng tiêm Vaccine với tinh thần hứng khởi (Ảnh: NVCC)

Trong đại dịch, vaccine sẽ là tấm khiên, là vũ khí quan trọng bảo vệ con người trước virus. Nếu bạn có sức khoẻ bình thường, không nằm trong các đối tượng khuyến cáo. Vì vậy hãy sẵn sàng tiêm vaccine để bảo vệ bản thân và toàn xã hội.

Tôi còn nhớ, Tổng giám đốc Lê Hồng Hà từng phát biểu rằng “những khó khăn giai đoạn này chỉ là thách thức có thời hạn”. Mỗi lần nhìn lịch bay bị huỷ, nhìn các chuyến bay thưa thớt khách, lòng tôi lại chùng xuống, buồn mênh mang, lo cho mái nhà chung VNA, nhưng nghĩ một cách tích cực, người dân đã biết e sợ trước dịch bệnh, biết hưởng ứng lời kêu gọi “ai ở đâu ở yên chỗ ấy” của chính phủ.

alt text
alt text

Sức khỏe của các TV ổn định sau khi tiêm Vaccine (Ảnh: NVCC)

alt text
Lãnh đạo Đoàn và các Cán bộ liên đội đến bệnh viện để động viên, thăm sức khoẻ TV sau tiêm (Ảnh: NVCC)

Trong những ngày tháng 5 này, khắp nơi đang hưởng ứng cuộc vận động sống và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta hãy bắt đầu bằng cách học tập tinh thần sống lạc quan của Bác, bởi như Bác đã từng nói :

“Hết mưa là nắng hửng lên thôi

Hết khổ là vui vốn lẽ đời.”

Tôi luôn tin rằng, sau đêm dài tăm tối sẽ lại là bình minh, cũng như sau cơn mưa sẽ có cầu vồng!

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.