“Đối mặt – Bình tĩnh – Hành động”

Đó là những điều mà tôi đang hướng tới lúc này. Mong sao những ngày tháng khó khăn sẽ sớm qua đi để trả lại bầu trời trong xanh rợp bóng “cánh chim” VNA chao liệng đón những ngày xuân.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Suốt những ngày qua, cảm giác hụt hẫng, buồn là những cảm xúc chân thật nhất trong tôi và chẳng thể kiềm chế được. Bản thân đã trực tiếp tham gia những “trận chiến” với Covid-19, tôi hiểu rõ quyết tâm bảo vệ đến cùng sự an toàn cho những chuyến bay ngay từ những ngày đầu của những người đồng nghiệp.

Với chúng tôi, việc ăn ngủ có thể lơ là nhưng nhất quyết cố gắng dành tròn cả ngày lẫn đêm cho những chuyến bay hồi hương đồng bào từ khắp nơi trên thế giới về “quê mẹ” tránh dịch bệnh, hàng trăm chuyến bay chở hàng viện trợ thiết bị y tế, khẩu trang xuất khẩu đến những quốc gia đang có nhu cầu lớn…

Có những thời điểm mệt mỏi tưởng chừng như không thể chịu nổi nhưng tôi và những đồng nghiệp tại Trung tâm Điều hành khai thác (TTĐHKT) chưa từng nghĩ đến hai chữ “từ bỏ”, dù trong ý nghĩ cũng không. Sự quyết tâm, đồng lòng đáng kinh ngạc trỗi dậy trong chúng tôi có lẽ xuất phát từ sự gắn bó, tin tưởng vào VNA, vào tương lai sẽ tốt hơn sau khi dịch bệnh được đẩy lùi hay ít nhất là vượt qua được giai đoạn khó khăn trước mắt.

alt text
Góp sức vào những hành trình đưa đồng bào hồi hương luôn là động lực rất lớn trong mỗi chiến binh TTĐHKT (Ảnh: VNA)

Tuy nhiên, viễn cảnh tươi sáng, những niềm hy vọng của chúng tôi bỗng có phần bị tác động, Tết đã đến rất gần rồi nhưng những hy vọng, niềm vui có lẽ sẽ không còn trọn vẹn nữa. Lỗi lầm ai cũng có thể mắc phải nếu mất cảnh giác, tuy nhiên không được phép để sự hành động của cá nhân lan ra cộng đồng, ảnh hưởng hình ảnh, uy tín, doanh thu của cả tập thể.

Chúng tôi sẽ phải tiếp tục đối mặt với sự thật này và càng cần nỗ lực hơn nữa để siết chặt tất cả quy trình làm việc, loại bỏ hoàn toàn tâm lý chủ quan, lơ là. Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục chiến đấu, gạt đi những cảm xúc đời thường nhất để tiến lên một cách dũng cảm.

“Đối mặt – Bình tĩnh – Hành động” là những điều mà tôi đang hướng tới lúc này, không có khó khăn nào không thể vượt qua. Sự đồng lòng vững tâm của tập thể VNAers là điều tôi cảm thấy tâm đắc nhất đối với mái nhà này, nơi tôi đã gắn bó 12 năm qua và sẽ còn tiếp tục đồng hành, cống hiến trong tương lai.

Mong sao những ngày tháng khó khăn sẽ sớm qua đi để trả lại bầu trời trong xanh rợp bóng “cánh chim” VNA chao liệng đón những ngày xuân.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.