Những hạt giống mới trong hoạt động Đảng của VNA

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam là niềm vinh dự lớn lao và cũng là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của mỗi cá nhân. Tại Vietnam Airlines, những Đảng viên mới vừa được kết nạp không chỉ mang trong mình lòng tự hào mà còn ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với tổ chức và tập thể.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hôm nay, chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ của hai Đảng viên mới: chị Nguyễn Trịnh Diệu Linh (Ban Dịch vụ Hành khách) và chị Đỗ Thị Như Quỳnh (Ban Quản lý Vật tư) về hành trình phấn đấu để trở thành Đảng viên cũng như những dự định, cam kết của họ trong chặng đường phía trước.

Nguyễn Trịnh Diệu Linh: Tiếp nối truyền thống, cống hiến sức trẻ

Chị có thể chia sẻ về quá trình phấn đấu để được kết nạp Đảng?

Nguyễn Trịnh Diệu Linh: Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, ông bà, bố mẹ tôi đều là Đảng viên, vì vậy, được đứng trong hàng ngũ của Đảng là mục tiêu tôi đặt ra từ sớm. Khi được tuyển dụng vào làm việc tại Vietnam Airlines – cũng là ước mơ từ nhỏ của tôi – tôi luôn cố gắng hết mình, cống hiến bằng tất cả nhiệt huyết và tình yêu dành cho VNA.

Tôi không ngừng học tập, trau dồi phẩm chất, đạo đức, rèn luyện bản thân. Sau 8 năm công tác, với sự ghi nhận và giới thiệu của Chi bộ phòng Dịch vụ Mặt đất, Ban Dịch vụ Hành khách, tôi đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chị Nguyễn Trịnh Diệu Linh được kết nạp vào Đảng ngày 12/12/2024 (Ảnh: NVCC)

 

Cảm xúc của chị khi chính thức trở thành Đảng viên?

Nguyễn Trịnh Diệu Linh: Đây là niềm vinh dự và nguồn động viên lớn đối với tôi. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đặc biệt là trong một Đảng bộ lớn và có tổ chức chặt chẽ như VNA, là cơ hội để tôi sinh hoạt, học hỏi và tiếp tục phát triển bản thân. Tôi nhận thấy trách nhiệm của mình với tổ chức, đồng nghiệp và xã hội ngày càng lớn hơn. Tôi hiểu rõ hơn về các nguyên lý, đường lối của Đảng và có thể áp dụng vào công việc cũng như cuộc sống hàng ngày.

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự và nguồn động viên lớn đối với chị Linh (Ảnh: NVCC)

Chị dự định đóng góp gì cho công tác Đảng tại VNA?

Nguyễn Trịnh Diệu Linh: Được kết nạp Đảng là một bước khởi đầu, không phải điểm dừng. Tôi ý thức được rằng mình cần đóng góp nhiều hơn cho tổ chức, tích cực tham gia các phong trào thi đua, đặc biệt là các hoạt động cải tiến công việc, nâng cao hiệu quả công tác và chất lượng dịch vụ hành khách. Tôi sẽ cố gắng thể hiện trách nhiệm và phẩm chất của một Đảng viên, góp phần xây dựng môi trường làm việc tích cực, đoàn kết tại VNA.

Đỗ Thị Như Quỳnh: Hành trình 20 năm và thử thách ngay khi trở thành Đảng viên

Chị đã trải qua hành trình như thế nào để được kết nạp Đảng?

Đỗ Thị Như Quỳnh: Ngay từ thời thơ ấu, tôi đã đam mê tham gia các hoạt động tập thể. Khi trưởng thành, tôi hiểu rằng sự phát triển cá nhân không thể tách rời sự phát triển bền vững của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì vậy, tôi luôn mong muốn trở thành Đảng viên.

Tuy nhiên, hành trình đó không hề dễ dàng. Sau khi gia nhập Vietnam Airlines vào năm 2004, tôi đã đảm nhiệm nhiều vị trí, từ chuyên viên phát triển bán tại Văn phòng khu vực miền Bắc đến chuyên viên quản lý hợp đồng tại Ban Quản lý Vật tư. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 đã thôi thúc tôi làm việc tích cực hơn nữa để cùng VNA vượt qua khó khăn. Sau gần 20 năm công tác, ngày 12/11/2024, tôi đã chính thức trở thành Đảng viên.

Cảm xúc của chị khi chính thức trở thành Đảng viên?

Đỗ Thị Như Quỳnh: Tôi thực sự hạnh phúc và tự hào. Điều này tiếp thêm cho tôi một nguồn sức mạnh to lớn để tiếp tục cống hiến cho VNA. Tôi nhận thức rõ rằng, dù Vietnam Airlines đã có một bước ngoặt lớn vào năm 2024, nhưng chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Đảng bộ VNA và sự đoàn kết của tập thể cán bộ, nhân viên, chúng ta sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa.

Chị Quỳnh (thứ 2 từ bên phải qua) trong một chuyến công tác (Ảnh: NVCC)

Chị đã có những đóng góp gì cho công tác Đảng tại VNA kể từ khi được kết nạp?

Đỗ Thị Như Quỳnh: Ngay sau khi trở thành Đảng viên, tôi đã gặp thử thách lớn: Một đối tác cung cấp dịch vụ phụ tùng vật tư quan trọng cho đội bay Airbus A321/A320 của VNA muốn rút lui giữa chừng, đẩy chúng tôi vào thế bị động.

Nguyên nhân sâu xa là do sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Thị trường vật tư hàng không trở nên vô cùng căng thẳng, phải cạnh tranh khốc liệt để giành nguồn cung. Cuộc đàm phán kéo dài suốt 4 tháng, nhiều lúc tưởng chừng không thành công.

Nhưng nhờ sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo VNA và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ, cuối cùng chúng tôi đã thuyết phục được đối tác tiếp tục hợp tác với VNA đúng vào dịp cao điểm Tết Ất Tỵ. Đây là một trải nghiệm đáng nhớ và là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm của một Đảng viên trong công tác.

Hành trình trở thành Đảng viên của chị Nguyễn Trịnh Diệu Linh và Đỗ Thị Như Quỳnh là những câu chuyện đầy cảm hứng về sự kiên trì, nỗ lực và tinh thần cống hiến. Đối với họ, được đứng trong hàng ngũ của Đảng không chỉ là một vinh dự mà còn là một trách nhiệm to lớn, thôi thúc họ không ngừng học hỏi, rèn luyện và đóng góp cho tập thể. Chắc chắn rằng, với tinh thần này, họ sẽ tiếp tục là những nhân tố tích cực trong sự phát triển của Vietnam Airlines cũng như sự nghiệp chung của Đảng.

Spirit Vietnam Airlines
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.