TCS tổ chức hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025)

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp cùng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS) đã tổ chức hành trình đền ơn đáp nghĩa tại tỉnh Tây Ninh vào ngày 21/7/2025, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của tập thể người lao động TCS.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Mở đầu hành trình đầy ý nghĩa, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các thành viên trong đoàn đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, như một lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã hy sinh vì Tổ quốc ngày hôm nay.

Đoàn đến dâng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82

Tiếp nối chương trình, đoàn đã đến thăm hỏi và trao tặng quà cho 15 gia đình chính sách, thương bệnh binh và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, thể hiện sự biết ơn sâu sắc với những đóng góp, hy sinh thầm lặng cho nền độc lập của đất nước.

Đoàn đến thăm và trao tặng quà cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Trong khuôn khổ chương trình “Chuyến bay màu xanh – Vì bình yên cuộc sống” do Tổng công ty Hàng không Việt Nam phát động, đoàn công tác được chia thành nhiều nhóm nhỏ để đến thăm và trao quà tri ân đến 15 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đại diện TCS đã đến thăm Mẹ Lê Thị Hai, có chồng là ông Phạm Văn Sưa và con trai là Phạm Văn Dân – cả hai đều là liệt sĩ, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc.

Lãnh đạo TCT và đại diện TCS đến thăm Mẹ Việt Nam Anh Hùng Lê Thị Hai

Chuyến thăm diễn ra trong không khí ấm áp và đầy xúc động. Trong căn nhà nhỏ giản dị, Mẹ Hai đón đoàn bằng nụ cười hiền hậu nhưng ánh mắt vẫn ánh lên nỗi niềm của người đã đi qua những mất mát không thể đong đếm. Đại diện đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, trò chuyện cùng Mẹ, trao tận tay phần quà tri ân và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những hy sinh thầm lặng mà Mẹ và gia đình đã cống hiến cho Tổ quốc. Giây phút chia tay, nhiều thành viên trong đoàn không giấu được sự xúc động và trân trọng, bởi hơn bao giờ hết, các thành viên trong đoàn cảm nhận rõ ràng giá trị của sự hy sinh, và ý nghĩa thiêng liêng của hòa bình hôm nay.

Chuyến đi không chỉ là dịp để cán bộ, nhân viên TCS thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc với những người có công với cách mạng, mà còn là hành trình lắng đọng cảm xúc, hun đúc thêm tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc trong mỗi người. Đây cũng chính là động lực để tập thể TCS tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn, tích cực đồng hành cùng cộng đồng trên hành trình phát triển bền vững và nghĩa tình.

Nguyễn Đài Trang - TCS
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.