Phi công trẻ Vũ Mai Khanh: “Bay xa nhưng không quên nguồn cội”

Trong buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng công ty Hàng không Việt Nam, phi công trẻ Vũ Mai Khanh từ Đoàn bay 919 đã chia sẻ những tâm sự sâu sắc, đầy tự hào về truyền thống và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Hãng Hàng không Quốc gia.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Với chất giọng chân thành, xúc động, Mai Khanh bày tỏ niềm vinh dự khi được đại diện thế hệ người lao động trẻ của Tổng công ty phát biểu trong dịp đặc biệt này.

Nữ phi công nhấn mạnh rằng, hình ảnh Vietnam Airlines và biểu tượng bông sen vàng đã trở nên quen thuộc và đầy cảm hứng cho các thế hệ trẻ. Đặc biệt hơn, mỗi lần điều khiển máy bay trên các đường bay quốc tế, việc được xưng danh “Việt Nam” khi giao tiếp với kiểm soát không lưu đã mang đến niềm tự hào đặc biệt cho các phi công trẻ như Mai Khanh. Những tên gọi như “Việt Nam one nine” hay “Việt Nam seven seven two” không chỉ đơn thuần là mã hiệu chuyến bay mà còn là sự khẳng định niềm tự hào và khát vọng hội nhập quốc tế của đất nước.

Phi công trẻ Vũ Mai Khanh phát biểu tại sự kiện (Ảnh: VNA)

Phi công Vũ Mai Khanh cũng không quên tri ân sâu sắc các thế hệ đi trước – những người đã đặt nền móng và vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách để xây dựng một Vietnam Airlines vững mạnh như ngày nay. Theo Mai Khanh, sự trưởng thành của Tổng công ty là kết quả của hành trình bền bỉ, thầm lặng nhưng đầy tự hào của các thế hệ cha anh.

Cuối bài phát biểu, nữ phi công trẻ thay mặt thế hệ hiện tại đưa ra lời cam kết đầy quyết tâm: sẽ luôn tiếp bước một cách vững vàng, sẽ bay thật xa nhưng không bao giờ quên đi nguồn cội. Với Mai Khanh và các đồng nghiệp, được tiếp nối và phát triển truyền thống 30 năm của Tổng công ty không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là trách nhiệm nặng nề và thiêng liêng.

Nữ phi công Vũ Mai Khanh nhận cuốn sách đặc biệt kỉ niệm 30 năm TCT HKVN Cùng Non sông cất cánh (Ảnh: VNA)

Dưới đây là chi tiết bài phát biểu của Phi công Vũ Mai Khanh:

“Kính thưa các ông, bà, các bác, các cô chú, những người đã viết nên những trang đầu tiên của hành trình Tổng công ty Hàng không Việt Nam,

Kính thưa các vị lãnh đạo và toàn thể quý vị đại biểu,

Em là Vũ Mai Khanh, phi công thuộc Đoàn bay 919. Hôm nay, được đứng ở đây trong một dịp thật đặc biệt, thay mặt cho thế hệ người lao động hiện tại của Tổng công ty, em vô cùng xúc động và biết ơn.

Là thế hệ đi sau, chúng em lớn lên trong thời kỳ Vietnam Airlines đã trở thành hình ảnh quen thuộc với bầu trời xanh của Tổ Quốc, với những chuyến bay nối liền khắp năm châu, và biểu tượng bông sen vàng đại diện cho một phần văn hoá dân tộc.

Với riêng em, ngay từ những ngày đầu trở thành phi công của Hãng, có một điều làm em luôn tự hào: mỗi chuyến bay của chúng ta đều mang danh xưng “Việt Nam” khi liên lạc với kiểm soát không lưu khắp các vùng trời quốc tế. Chuyến bay giữa Paris và Hà Nội là VN18, VN19; giữa Sydney và TP.HCM là VN772, VN773, khi liên lạc với không lưu, chúng ta sẽ xưng dang: “Việt Nam one nine”, “Việt Nam seven seven two”. Mỗi khi kiểm soát không lưu gọi tên những chuyến bay bắt đầu với 2 chữ Việt Nam, chúng em, những phi công của Hãng hàng không Quốc gia lại được nhắc nhớ rằng trên những cánh bay của mình, chúng ta không chỉ chuyên chở hành khách, mà còn chuyên chở niềm tự hào và khát vọng hội nhập của dân tộc.

Chúng em hiểu rằng, để có được một Tổng công ty vững mạnh như hôm nay là biết bao công sức, hy sinh và cả những năm tháng gian khó của các thế hệ ông bà, cô chú đi trước, từ những chuyến bay đầu tiên của Đoàn bay 919 cho đến khi Hãng vươn mình ra thế giới. Đó là một hành trình bền bỉ, thầm lặng nhưng đầy kiêu hãnh.

Và ngay tại đây, cho phép em, đại diện cho thế hệ trẻ, một phi công của hôm nay, được nói lời hứa:

Chúng em sẽ tiếp bước thật vững vàng.

Sẽ bay thật xa nhưng không bao giờ quên gốc rễ.

Sẽ làm việc với tất cả sự quyết tâm, chuyên nghiệp và niềm tự hào khi khoác trên mình màu áo của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam.

Dù trong buồng lái, trên mặt đất hay ở bất kỳ vị trí nào, chúng em luôn ý thức rằng: được tiếp nối truyền thống 30 năm là một vinh dự, nhưng giữ gìn và phát triển nó mới là trách nhiệm thực sự.

Em xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ đi trước, những người đã mở đường, đã thắp lên ngọn lửa nghề để hôm nay chúng em có thể vững tâm bay lên giữa bầu trời Tổ quốc.

Xin kính chúc các ông, bà các bác, các cô chú, quý vị lãnh đạo và quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe, bình an và tiếp tục đồng hành cùng thế hệ trẻ chúng em trên chặng đường phía trước

Em xin chân thành cảm ơn

Truyen Thong Noi Bo-COMM
Share bài viết:

Bình luận 4

  1. NTH-VN nói:

    Vũ Mai Khanh, Phi Công Nữ đã hay rồi mà nói cũng hay, bài phát biểu giàu cảm xúc và có giá trị thực tiễn, sức lan tỏa mạnh mẽ … Thanks

  2. NTH-VN nói:

    Vũ Mai Khanh, Phi Công Nữ đã hay rồi mà nói cũng hay, bài phát biểu giàu cảm xúc và có giá trị thực tiễn, sức lan tỏa mạnh mẽ …

  3. Khách nói:

    Một lời chia sẻ rất hay, nhiều ý nghĩa ! Chúng tôi cảm ơn bạn vì đã nói được hết những gì mà thế hệ cbcnv VNA hiện nay cần nói.

  4. Nguyễn Huy Chương nói:

    Khanh phát biểu thật tuyệt vời Xin chúc mừng Vũ Mai Khanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.