Tham dự sự kiện, về phía đại diện Vietnam Airlines có ông Nguyễn Văn Thành – Bí thư Đoàn Thanh niên, bà Trần Mai Anh – Trưởng Phòng truyền thông cùng Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo và đông đảo học sinh Trường PTCS Hy Vọng. Ngay từ đầu giờ sáng, không khí tại khuôn viên nhà trường đã trở nên rộn ràng, ấm áp với niềm hân hoan chào đón thư viện mới của thầy cô và các em học sinh.

Tại buổi lễ, Vietnam Airlines đã trao tặng nhà trường các vật phẩm tái chế gồm bộ bàn ghế học tập và kệ tủ sách được sử dụng để làm mới không gian thư viện của trường. Đây là những sản phẩm được tái chế từ vật liệu đã qua sử dụng, mang trên mình các thông điệp gần gũi về bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên và yêu Trái Đất.
Thông qua việc đưa các vật phẩm tái chế vào không gian học tập hằng ngày, thư viện Xanh hướng tới việc giúp các em học sinh tiếp cận khái niệm bảo vệ môi trường một cách tự nhiên, trực quan và dễ cảm nhận.
Chia sẻ tại sự kiện, bà Trần Mai Anh, Trưởng phòng Truyền thông Vietnam Airlines chia sẻ: “Chúng tôi, những người làm cha, làm mẹ đều hiểu rằng mỗi đứa trẻ có một cách rất riêng để cảm nhận cuộc sống. Có những em lắng nghe thế giới bằng âm thanh xung quanh mình. Còn các con ở đây, các con cảm nhận cuộc sống bằng cách chạm vào nó, bằng ánh mắt, bằng trái tim và bằng rất nhiều yêu thương khác nữa. Vietnam Airlines luôn nói về sự kết nối, kết nối giữa những hành trình, những vùng đất và đặc biệt là kết nối con người với con người. Hôm nay, chúng tôi đến đây không chỉ để trao tặng một thư viện, mà với mong muốn được ở lại, được kết nối, được đồng hành cùng các con trên hành trình yêu môi trường này”.


Với Vietnam Airlines, chiến dịch “Bay nhẹ tới Hà Nội” không chỉ tập trung vào các giải pháp kỹ thuật trong hoạt động khai thác bay như tối ưu hành trình, giảm phát thải mà chiến dịch còn được cụ thể hóa bằng những hành động nhỏ nhưng thiết thực trong đời sống cộng đồng.
Việc trao tặng “Thư viện yêu thương” giúp Vietnam Airlines lan tỏa tinh thần “bay nhẹ”, nhẹ với môi trường, nhẹ trong cách trao đi nhưng bền bỉ và lâu dài trong giá trị mang lại.
Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chương trình là hoạt động vẽ tranh trang trí thư viện do chính các em học sinh Trường PTCS Hy Vọng thực hiện. Dưới sự hướng dẫn của thầy cô và các anh chị trong Đoàn Thanh niên của Vietnam Airlines, các em đã thể hiện những rung động cuộc sống qua những gam màu tươi sáng và nét vẽ hồn nhiên.



Các em học sinh say mê vẽ tranh trên bàn ghế được làm từ vật liệu tái chế

Nhân dịp này, Vietnam Airlines cũng trao tặng những phần quà mang dấu ấn thương hiệu tới các học sinh tham gia hoạt động vẽ tranh, như một lời động viên, khích lệ tinh thần học tập và sáng tạo. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu, hoạt náo đã mang lại nhiều tiếng cười, giúp các em có thêm những trải nghiệm đáng nhớ cùng thầy cô và các anh chị đến từ Vietnam Airlines.





Thông qua chương trình “Thư viện Xanh”, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững gắn liền với các giá trị nhân văn, lấy con người và môi trường làm trung tâm. Mỗi hành động nhỏ hôm nay được kỳ vọng sẽ góp phần nuôi dưỡng những thay đổi tích cực trong tương lai, để mỗi chuyến bay của Vietnam Airlines không chỉ kết nối những vùng đất, mà còn lan tỏa yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng.









