Chinh phục niềm tin của mẹ
Một sớm Hà Nội dịu mát và trong trẻo 5 năm trước, giữa dòng người đông đúc chuẩn bị bước vào đường chạy Run For Love, chị Bích không giấu nổi ánh mắt bồn chồn tìm kiếm các con.

Trước đó, khi tín hiệu xuất phát vang lên, hai con chị Bích đã lao đi như tên bắn. Chị Bích chạy phía sau, mắt không rời khỏi con và cũng không giấu được sự lo lắng của một người mẹ sợ con đi lạc.

“Năm đầu tham gia giải chạy Run For Love mình thấy rất lo lắng vì mình cứ chạy đằng sau còn con thì chạy đằng trước. Vừa chạy mình vừa phải gọi điện cho anh đồng nghiệp chạy nhanh hơn nhờ để ý con hộ.” – Chị Bích nhớ lại khoảnh khắc “thót tim” ngày đầu làm quen với đường chạy Run For Love.
Nhưng nỗi lo ấy nhanh chóng nhường chỗ cho sự an tâm tuyệt đối bởi sau mùa giải đầu tiên, chị biết được, ban tổ chức luôn có sự chuẩn bị chỉn chu và chuyên nghiệp.
Qua từng cây số, ban tổ chức giải đều sắp xếp lực lượng nhân sự túc trực vừa liên tục cổ vũ, vừa giám sát an toàn cho các vận động viên. Toàn bộ đường chạy cũng như khu vực về đích đều được quy hoạch gọn gàng, khép kín trong khuôn viên an toàn.
Chính sự bài bản ấy đã giúp người mẹ hoàn toàn trút bỏ gánh nặng lo âu. Từ mùa giải thứ hai, chị Bích yên tâm để các con tự do sải bước, rèn luyện tính tự lập và tận hưởng trọn vẹn niềm vui trên đường chạy.
Những bài học vô giá
Trong hai bạn nhỏ nhà chị Bích, cậu con trai lớn mang tính cách của một chiến binh thực thụ. Mỗi khi bước vào đường chạy, cậu bé luôn tràn đầy năng lượng và khát khao chiến thắng.
“Bạn lớn nhà chị lúc nào cũng mong muốn mình là người chiến thắng nên chỉ cần bắt đầu là cắm đầu cắm cổ chạy” – chị Bích cười chia sẻ.
Mùa giải đầu tiên, khi mới 6 tuổi, cậu bé đã hoàn thành cự ly 5km với thành tích đáng kinh ngạc, chỉ khoảng hơn 28 phút. Năm thứ nhất, năm thứ hai cứ thế trôi qua, cậu con trai của chị Bích không bỏ lỡ bất kỳ mùa giải nào của Run For Love.
Nhưng hơn cả những thành tích ở nhóm dẫn đầu, thể thao giúp cậu học cách phân bổ sức lực, rèn ý chí và biết biến khát khao chiến thắng thành động lực để tiến bộ. Sau mỗi mùa giải, chị Bích lại càng thêm tự hào về cậu con trai nhỏ.
Còn về cô con gái nhỏ cũng đồng hành cùng chị Bích từ mùa giải đầu tiên, chị Bích tâm sự: “Năm ấy, bạn thứ 2 nhà mình mới gần 5 tuổi. Có những đoạn đường bé nản chí, mình phải vừa đi bên cạnh, vừa kiên trì động viên từng chút một.”

Nếu anh trai là hình mẫu của sự bứt phá thì cô em gái lại là câu chuyện về sự bền bỉ. Tham gia mùa chạy đầu tiên khi mới hơn 4 tuổi, chặng đường 5km với một đứa trẻ mầm non là bài kiểm tra thể lực không hề nhỏ.
Bằng sự kiên trì trên từng đoạn đường, cô bé cuối cùng cũng tự mình bước qua vạch đích. Chiếc huy chương đã đánh dấu cho hành trình một em bé 4 tuổi học được cách vượt qua giới hạn của chính mình.
Sống thực, chạm Thu
Một trong những món quà ý nghĩa nhất mà Run For Love mang đến cho gia đình chị Bích chính là những khoảng không gian mở để các con chị rời xa màn hình điện tử. Với chị Bích và nhiều cha mẹ khác, Run For Love đã mở ra một thế giới trải nghiệm ngoài trời rực rỡ và đong đầy niềm vui.

Năm 2025, sau khi hoàn thành phần chạy dưới thời tiết thu Hà Nội dịu mát, các bạn nhỏ tham gia Run For Love được tự tay nặn tò he, khám phá các trò chơi dân gian và hòa mình vào không khí lễ hội sôi động.
“Bình thường các hoạt động ngoài trời chỉ kéo dài đến khoảng 9 giờ sáng là kết thúc. Nhưng như năm ngoái, chương trình kéo dài đến tận 10:30 sáng và các bạn nhà mình tham gia hào hứng đến phút cuối cùng, tới tận phần bốc thăm may mắn (Lucky Draw) mới chịu về” – chị Bích chia sẻ.
Suốt 5 năm đồng hành cùng Run For Love, giải chạy đã trở thành một “cột mốc gia đình” không thể thiếu mỗi độ thu về. Với khâu tổ chức bài bản, an toàn chuẩn mực, đây chính là môi trường lý tưởng để các phụ huynh hoàn toàn yên tâm gửi gắm con em mình. Đường chạy chính là nơi chắp cánh cho sự trưởng thành của con trẻ, là nơi cha mẹ học cách tin tưởng và là sợi dây kết nối bền chặt giữa các thành viên trong gia đình.

Mấy ngày này, hai bạn nhỏ nhà chị Bích thường ríu rít hỏi mẹ về lịch chạy năm nay, háo hức đếm ngược từng ngày để được khoác lên mình chiếc áo Run For Love.
Mùa thu Hà Nội đã gõ cửa với tiết trời trong lành và dịu mát. Hãy cùng gia đình và những người thân yêu sẵn sàng cất bước tại Run For Love để viết tiếp những hành trình yêu thương và lưu giữ trọn vẹn từng khoảnh khắc gắn kết tuyệt vời.

















