Không còn là những chiếc máy bay nhìn từ xa hay qua ô cửa sổ, lần này, các em được trực tiếp bước vào khu vực bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay – nơi những người thợ kỹ thuật hàng ngày kiểm tra, bảo dưỡng để mỗi chuyến bay được vận hành an toàn.
Lần đầu khám phá thế giới phía sau những chuyến bay
Với nhiều em nhỏ, Hangar là một không gian hoàn toàn mới. Những khu vực kỹ thuật đặc thù, các thiết bị chuyên dụng và đặc biệt là những chiếc máy bay thân quen nhưng nay ở khoảng cách rất gần đã mang đến nhiều bất ngờ.
Tại đây, các em được tìm hiểu về công việc bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và cách các kỹ sư, kỹ thuật viên kiểm tra từng bộ phận trước khi máy bay trở lại khai thác.





Đặc biệt, các “fan nhí” của hàng không có dịp tận mắt chiêm ngưỡng nhiều dòng tàu bay quen thuộc của Vietnam Airlines như A320/A321, ATR, Boeing 787 và Airbus A350 ngay trong Hangar.



Với các em, đây không chỉ là một chuyến tham quan. Đó còn là cơ hội nhìn thấy một thế giới hàng không khác – nơi phía sau mỗi chuyến bay là rất nhiều công việc thầm lặng của những người đang ngày đêm chăm sóc, bảo đảm cho mỗi chiếc máy bay sẵn sàng cất cánh.
Gieo những ước mơ từ một ngày đặc biệt
Bên cạnh trải nghiệm tại Hangar, chương trình còn mang đến cho các em không khí Trung thu với các hoạt động vui chơi và phá cỗ. Một ngày được ngắm máy bay thật gần, khám phá những khu vực kỹ thuật đặc thù, vui chơi và đón Trung thu cùng bạn bè đã tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

Thông qua chương trình, Đoàn Thanh niên Tổng công ty mong muốn mang đến cho con, cháu CBNV, NLĐ Vietnam Airlines một sân chơi bổ ích, đồng thời giúp các em có thêm hiểu biết về ngành Hàng không và những công việc đang diễn ra phía sau mỗi chuyến bay.
Biết đâu, từ một lần bước vào Hangar hôm nay, một ước mơ về bầu trời sẽ được bắt đầu. Và những “VNAer nhí” hôm nay có thể sẽ trở thành những đồng nghiệp của Vietnam Airlines trong tương lai.
Đoàn Thanh niên Tổng công ty trân trọng cảm ơn VAECO, NASCO, NCS, VACS và SKYPEC, VPTCT đã đồng hành, hỗ trợ chương trình tại Hà Nội và Tân Sơn Nhất, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ý nghĩa và nhiều trải nghiệm đáng nhớ.




















Chân thành cảm ơn các cô chú ĐTN, các bác VAECO và NCTS đã cho các con một buổi thăm quan thật vui và ý nghĩa. Đặc biệt cảm ơn cô Trang – Phó Bí thư ĐTN rất chu đáo với từng phụ huynh và các con.