Sáng 14/7/2026, Vietnam Airlines vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Những phần thưởng cao quý là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với hơn 31 năm nỗ lực xây dựng, phát triển của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam cùng những đóng góp bền bỉ của nhiều thế hệ người lao động.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam. (Ảnh: VNA)
Hòa chung niềm tự hào ấy, tác giả Đào Minh Anh (bút danh Bút Hoa) gửi tới Spirit bài thơ “Cánh bay giữa ‘Biên giới mềm'” như một lời chúc mừng, lời tri ân dành cho các thế hệ cán bộ, nhân viên Vietnam Airlines. Bài thơ cũng gửi gắm niềm tin vào chặng đường phát triển mới của Hãng – nơi mỗi cánh bay không chỉ kết nối những hành trình, mà còn lan tỏa hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế, với tinh thần bình tĩnh trước mọi đổi thay, tự tin, chủ động, linh hoạt và hành động để tiếp tục vươn cao, vươn xa.
Cánh bay giữa “Biên giới mềm”
Ba mươi mốt năm đã qua
Mang hồn đất Việt vươn ra biển trời
Đường bay mở lối muôn nơi
Biên giới mềm nối đất trời Việt Nam
Có khi bão nổi âm thầm
Rồi khi thử thách quẩn quanh lối về
Trong mình trọng trách nặng nề
Niềm tin dẫn lối bạn bè năm châu
Huân chương ghi dấu tự hào
Kết từ thành quả tháng ngày dựng xây
Thành công có được hôm nay
Làm nền nối tiếp chặng dài tương lai
Bình tĩnh trước mọi đổi thay
Tự tin giữ vững cánh bay giữa trời
Chủ động đón lấy cơ thời,
Linh hoạt vượt khắp muôn nơi thác ghềnh
Hành động giữ trọn niềm tin
Hành động để viết hành trình ngày mai
Hành động đâu quản đường dài
Sen Vàng tiếp cánh tương lai nước nhà.

















