Ngày 31/7/2026, đoàn 60 hành khách khởi hành đến Côn Đảo trên 3 chuyến bay VN8081, VN8079 và VN8059. Trong đó, chuyến VN8079 có 40 hành khách là chuyến bay tập trung đông đại biểu nhất.
Với các cựu tù binh, chuyến đi lần này có lẽ không đơn thuần là một hành trình đến một địa danh. Đó là cuộc trở về với ký ức.
Có những người đã từng đặt chân đến Côn Đảo trong những năm tháng khắc nghiệt nhất của cuộc đời. Ngày ấy, nơi đây là những bức tường đá, những phòng giam chật hẹp và những tháng ngày bị đày ải. Hôm nay, khi trở lại, Côn Đảo vẫn còn đó, nhưng những người trở về đã mang theo mái tóc bạc và dấu vết của thời gian.
Trở lại nơi từng gửi lại một phần tuổi trẻ
Nhà tù Côn Đảo là điểm đến đặc biệt trong hành trình. Mỗi bức tường, mỗi ô cửa, mỗi dấu tích còn lại dường như đều mang trong mình một câu chuyện. Với người ngoài, đó có thể là những chứng tích lịch sử. Với những cựu tù binh, đó còn là một phần ký ức của chính mình và của những đồng đội đã cùng họ đi qua những năm tháng khốc liệt.
Trở lại nơi từng chịu đựng gian lao, họ không chỉ để nhớ về những ngày đã qua, mà còn để tưởng nhớ những người đã không thể trở về. Giữa không gian Côn Đảo hôm nay, những câu chuyện về sự hy sinh, tình đồng đội và ý chí kiên cường của thế hệ đi trước càng trở nên lắng đọng. Có lẽ vì thế, chuyến đi mang một cảm xúc rất riêng: niềm xúc động của những người đã từng ở lại nơi này và hôm nay có thể trở về trong bình yên.



Một hành trình được nâng niu từ những điều nhỏ nhất
Đồng hành cùng đoàn khách đặc biệt, VASCO chú trọng hỗ trợ hành khách trong từng chặng của hành trình. Với nhiều hành khách lớn tuổi, sự hướng dẫn tận tình, hỗ trợ đúng lúc hay một lời hỏi thăm nhẹ nhàng cũng trở nên ý nghĩa.
Bởi VASCO hiểu rằng, với những hành trình ý nghĩa như thế, phục vụ hành khách không chỉ dừng lại ở việc đưa họ đến nơi cần đến. Đó còn là sự trân trọng dành cho những người đã dành một phần tuổi trẻ của mình cho đất nước. Từ sân bay đến chuyến bay, từng khâu phục vụ được đội ngũ chủ động hỗ trợ để các cựu tù binh có thể yên tâm tận hưởng hành trình trở về.
Ngày 2/8, đoàn chia thành hai chuyến bay trở về, gồm VN8016 với 30 khách, khởi hành lúc 6h40 và VN8078 với 30 khách, khởi hành lúc 7h20.
Những chuyến bay ấy rồi sẽ tiếp tục những hành trình mới. Nhưng với các cựu tù binh, chuyến trở về Côn Đảo có thể sẽ còn được nhớ rất lâu – bởi đó là nơi họ được nhìn lại một phần cuộc đời, gọi tên những người đồng đội và lặng mình trước những ký ức đã đi cùng năm tháng.
VASCO trân trọng được đồng hành trên hành trình ấy. Không chỉ là đưa một đoàn khách đến Côn Đảo, mà là góp một phần nhỏ bé để những người từng đi qua lịch sử có thể trở về nơi ký ức, trong sự bình yên của hôm nay.

