Ngày hội diễn ra từ 7h30 đến 11h30, do Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng công ty phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức. Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Công đoàn TCT Đào Mạnh Kiên cùng nhiều cán bộ, nhân viên và đoàn viên thanh niên các đơn vị trực thuộc đã tham dự chương trình.

Sự tham dự của lãnh đạo Tổng công ty không chỉ thể hiện sự quan tâm đối với một hoạt động vì cộng đồng mà còn là lời động viên để cán bộ, nhân viên tiếp tục duy trì một việc làm đẹp đã trở thành truyền thống tại Vietnam Airlines.
Một buổi sáng, hàng trăm tấm lòng
Không khí tại ngày hội trở nên rộn ràng từ sáng sớm. Giữa nhịp công việc thường ngày, VNAers tạm gác lại những nhiệm vụ quen thuộc để dành thời gian cho một nghĩa cử không ồn ào nhưng mang ý nghĩa lớn với những người bệnh đang cần máu.


Có người đã quen với việc hiến máu qua nhiều năm, có người lần đầu đăng ký. Mỗi người một câu chuyện, một lý do, nhưng khi cùng nằm trên những chiếc ghế hiến máu, khoảng cách về vị trí công việc dường như không còn. Chỉ còn lại sự sẻ chia.
Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, ngày hội năm nay tiếp tục nối dài hành trình nhân ái được Vietnam Airlines duy trì suốt một thập kỷ.






Hiến máu là một hành động rất cụ thể. Không cần một đóng góp lớn hay một điều gì đặc biệt, mỗi người chỉ cần dành một phần nhỏ sức khỏe của mình để giúp bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị. Với người bệnh, những đơn vị máu ấy có thể đến vào một thời điểm quyết định, khi sự sống cần được tiếp sức.
10 năm, một truyền thống được nối dài
Sau 10 năm tổ chức, “Giọt hồng Vietnam Airlines” đã trở thành một trong những hoạt động vì cộng đồng quen thuộc của Tổng công ty, được cán bộ, người lao động mong chờ vào tháng 8 hằng năm. Điều đáng quý không chỉ nằm ở số lượng đơn vị máu được tiếp nhận qua từng năm, mà còn ở việc tinh thần sẻ chia đã được duy trì và truyền từ người này sang người khác.
Từ những cán bộ, nhân viên, đoàn viên thanh niên tham gia lần đầu, đến những người nhiều năm liên tục trở lại, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng trở thành một phần trong đời sống văn hóa của người Vietnam Airlines.

Nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực, Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty đã quyết định khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện thời gian qua. Những cá nhân được ghi nhận cũng là những người góp phần giữ cho phong trào không dừng lại ở một ngày hội, mà tiếp tục được lan tỏa trong tập thể.



Trao đi một phần nhỏ, gửi lại một niềm hy vọng
Tính đến ngày 28/8, chương trình hiến máu tại trụ sở Tổng công ty khép lại với 287 đơn vị máu được tiếp nhận, đưa tổng số máu do cán bộ, người lao động toàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam đóng góp trong chuỗi ‘Giọt hồng Vietnam Airlines’ năm 2026 lên 1.314 đơn vị. Đằng sau con số ấy là hơn hàng nghìn cán bộ, nhân viên, đoàn viên thanh niên đã cùng chung tay, mỗi người góp một phần nhỏ để tạo nên một kết quả có ý nghĩa đối với cộng đồng.
Một buổi hiến máu rồi sẽ kết thúc. Những người tham gia trở lại với công việc, những nhịp bay tiếp tục nối dài trên bầu trời. Nhưng những giọt máu được trao đi sẽ tiếp tục hành trình của riêng mình, đến với những người bệnh đang chờ đợi.
10 năm “Giọt hồng Vietnam Airlines” cũng là 10 năm những tấm lòng được nối lại bằng một nghĩa cử giản dị. “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại” không chỉ là thông điệp của một ngày hội, mà còn là câu chuyện về cách người Vietnam Airlines cùng nhau trao đi sự sống và lan tỏa tinh thần nhân ái bằng những hành động rất đỗi đời thường.



















