Cho đến năm nay, nhờ sự hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hãng Hàng không Quốc gia Vietnam Airlines thông qua chương trình “Chuyến bay Công đoàn”, dặm dài nhớ thương của anh Nguyễn Văn Quyết đã được thu ngắn lại. Sau nhiều năm đón Tết một mình ở nơi xa, năm nay, anh được về quê đón Tết, sum họp với gia đình trên chuyến bay miễn phí của Vietnam Airlines.
Đường về nhà quá xa
Trong cái nắng đổ lửa của vùng đất đỏ Đồng Nai, những ngày cận Tết, nhịp sản xuất tại Khu công nghiệp Tam Phước dường như càng thêm hối hả. Giữa tiếng máy móc gầm vang của Công ty TNHH Sản xuất Đồ Mộc Chien Việt Nam, công nhân Nguyễn Văn Quyết cần mẫn, tỉ mỉ gọt rũa từng chi tiết trên thớ gỗ.

Vóc dáng lặng lẽ, gương mặt có phần khắc khổ, nhưng ánh mắt anh hôm nay rạng lên niềm vui. Anh Quyết cho biết mình đang háo hức từng ngày chờ đến lúc được về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình. “Mọi năm, cứ đến thời điểm này là buồn lắm. Mọi người ai cũng náo nức bàn chuyện về quê đón Tết, còn tôi thì lo xin tăng ca, tìm việc làm thêm dịp Tết để có thêm thu nhập, cũng để vơi bớt nỗi buồn trong những ngày Tết không được ở bên gia đình” – anh bộc bạch.
Theo chia sẻ của anh Quyết, anh rời Ninh Bình vào Đồng Nai mưu sinh đã tròn 20 năm. Trách nhiệm của người đàn ông xa xứ càng thêm nặng nề khi ở quê, vợ anh không có công việc ổn định, thu nhập bấp bênh; các con còn nhỏ, đang tuổi ăn học; bố mẹ già yếu, cần người chăm sóc. Ý thức rõ điều đó, anh luôn nỗ lực trong công việc, chắt chiu từng đồng, tiết kiệm chi tiêu cá nhân để gửi tiền về quê nuôi con, phụng dưỡng cha mẹ.
Làm tròn trách nhiệm kinh tế, nhưng trong lòng nam công nhân vẫn luôn canh cánh nỗi nhớ nhà, day dứt vì không thể ở bên để bảo ban con cái, chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già. Đặc biệt, mỗi khi Tết đến, xuân về, khát khao được quây quần bên gia đình lại càng trở nên da diết.
“Ngày Tết, chỉ mong được thắp nén nhang lên bàn thờ tiên tổ, tự tay gói bánh chưng giúp vợ, biếu bố mẹ món quà, lì xì cho các con, nâng ly cùng anh em, họ hàng, bè bạn… nhưng xa xôi quá, đâu phải cứ muốn là về được” – anh Quyết chia sẻ.
Với quãng đường hơn 1.600 km, nếu đi ô tô, anh sẽ mất gần 3 ngày cả đi lẫn về, thời gian sum họp chẳng còn bao nhiêu, chưa kể sự mệt mỏi vì xe cộ đông đúc, chật chội. Còn nếu đi máy bay, giá vé khứ hồi vào dịp cao điểm Tết lại là khoản chi không nhỏ đối với thu nhập của một công nhân như anh.
“4 năm rồi, tôi đành chấp nhận gác lại ước mơ đoàn viên để ưu tiên cho những chi phí thiết thực hơn” – anh nói.
Chuyến bay nghĩa tình – Rút ngắn khoảng cách yêu thương
Tết năm nay, anh Quyết không còn phải đau đầu tính toán giữa việc ở lại hay về quê, không còn ngậm ngùi gác lại ước mơ sum họp. Nhờ chương trình “Chuyến bay Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Vietnam Airlines tổ chức, anh đã có trong tay tấm vé máy bay miễn phí để trở về quê nhà đón Tết, đoàn viên cùng gia đình.

“Được đặt chân lên khoang máy bay hiện đại, bay giữa tầng không, trong sự tiếp đón và phục vụ ân cần của đội ngũ tiếp viên với nụ cười toả nắng của Vietnam Airlines – điều mà trước đây tôi có mơ cũng không dám nghĩ tới, vậy mà nay đã thành sự thật. Hơn 1.600 km đường về nhà giờ chỉ còn hơn 2 giờ bay. Điều này không thể nào có được nếu không có sự hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Vietnam Airlines! Tôi đã báo tin cho gia đình, ai cũng mừng rơi nước mắt. Cảm ơn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cảm ơn Vietnam Airlines” – anh Quyết xúc động chia sẻ.
Niềm vui đoàn viên của anh Nguyễn Văn Quyết cũng chính là cảm xúc chung của hơn 550 người lao động được tham gia Chuyến bay Công đoàn – một hành trình nhân văn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Vietnam Airlines phối hợp tổ chức.
Đây không chỉ là một chuyến bay thương mại thông thường, mà là chuyến bay của tình thân, của sự tri ân dành cho những người lao động thầm lặng đang ngày ngày đóng góp cho nền kinh tế đất nước. Đây cũng là món quà đầy ý nghĩa mà tổ chức Công đoàn gửi gắm: đưa những người lao động xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn được trở về nhà bằng con đường nhanh nhất, trang trọng nhất.
Tết Bính Ngọ năm nay, căn nhà nhỏ của công nhân Nguyễn Viết Quyết ở Ninh Bình chắc chắn sẽ rộn ràng tiếng cười hơn mọi năm, không khí Tết của gia đình sẽ đủ đầy, hạnh phúc hơn. Những ước muốn bình dị nhưng xa vời bao năm qua của anh Quyết sẽ trở thành hiện thực: Anh được thắp nén nhang lên bàn thờ tiên tổ, tự tay gói bánh chưng giúp vợ, biếu quà Tết cho bố mẹ, được ôm những đứa con vào lòng, trao cho chúng tấm lì xì may mắn..
Hành trình từ Khu công nghiệp Tam Phước về Ninh Bình lần này sẽ là chuyến đi hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh Nguyễn Văn Quyết. Đó cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần đồng hành của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và sứ mệnh của Vietnam Airlines: Rút ngắn mọi khoảng cách, nối liền mọi yêu thương.









