Có những nơi chỉ cần vừa đặt chân đến, bạn tự nhiên nói khẽ hơn, đi chậm hơn và vô thức hạ nhịp sống của mình xuống, như sợ làm xao động sự bình yên vốn đã hiện hữu từ rất lâu. Giethoorn – ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Overijssel là một nơi như thế.
Người ta thường gọi Giethoorn là “Venice của phương Bắc”. Nhưng nếu Venice quyến rũ bởi sự sôi động và nhộn nhịp, thì Giethoorn lại mang một vẻ đẹp rất khác: trầm lặng, khiêm nhường và thong thả. Một “người anh em low-key” chọn sống chậm giữa thiên nhiên, nơi cỏ cây, mặt nước và những mái nhà cổ là những người bạn thân thiết nhất.

Ở khu trung tâm làng gần như không có ô tô. Không tiếng còi xe, không dòng người vội vã, cũng chẳng có cảnh loay hoay tìm chỗ đỗ xe. Thay vào đó, những con kênh xanh trong trở thành “đường phố”, còn thuyền mới là phương tiện di chuyển quen thuộc của người dân. Họ đi chợ bằng thuyền, đưa thư bằng thuyền, ghé thăm hàng xóm cũng bằng thuyền. Cuộc sống ở đây cứ lặng lẽ trôi theo từng gợn sóng.

Dọc theo những con kênh là những ngôi nhà mái tranh cổ kính đã tồn tại hàng trăm năm, được nối với nhau bằng hơn 170 cây cầu gỗ nhỏ xinh. Trước mỗi hiên nhà là những khu vườn ngập tràn sắc hoa, phản chiếu xuống mặt nước phẳng lặng như gương. Thỉnh thoảng, tiếng vịt gọi nhau còn vang hơn cả tiếng động cơ – bởi âm thanh của máy móc gần như không hiện diện ở nơi này.


Một trong những trải nghiệm thú vị nhất tại Giethoorn là thuê một chiếc whisper boat – loại thuyền điện vận hành gần như không gây tiếng ồn. Chầm chậm lướt qua những cây cầu gỗ cong cong, những khu vườn rực rỡ và những ngôi nhà cổ tích soi bóng xuống dòng kênh, bạn sẽ cảm nhận được một thứ xa xỉ mà cuộc sống hiện đại đôi khi rất khó tìm thấy: sự tĩnh lặng. Không khói bụi, không tiếng xe cộ, chỉ còn tiếng nước khẽ lăn tăn dưới mạn thuyền và tiếng chim ríu rít trên những tán cây.


Nếu Hà Lan nổi tiếng với những cối xay gió ở Zaanse Schans hay mùa hoa tulip rực rỡ tại Keukenhof, thì Giethoorn chắc chắn là một điểm đến không thể bỏ lỡ trong hành trình khám phá “Vùng đất thấp”. Không quá ồn ào để gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đủ bình yên để khiến bất kỳ ai từng ghé qua cũng muốn một lần… bỏ phố về làng.
Thông tin bổ trợ:
Vietnam Airlines khai thác bay thẳng HAN-AMS 3 chuyến/ tuần.
Từ Amsterdam đến Giethoorn, bạn có thể lựa chọn nhiều cách di chuyển:
Phương án thuận tiện nhất: Tàu + xe buýt, tổng thời gian di chuyển: khoảng 2 giờ 15 phút.
Từ ga trung tâm Amsterdam Centraal, đi tàu đến ga Steenwijk railway station và tiếp tục đi bus tới Giethoorn.
Thuê xe tự lái
Nếu muốn chủ động thời gian, bạn có thể thuê xe từ Amsterdam và lái đến Giethoorn, khoảng 120 km.
Tour trong ngày
Nếu không có nhiều thời gian, hoàn toàn có thể mua daytrip tour tờ Amsterdam đến Giethoorn, thường kết hợp tham quan đê chắn biển hoặc các làng quê Hà Lan khác.
















