
Hành trình không chỉ là một chuyến đi trải nghiệm, mà còn là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và lan tỏa tinh thần “uống nước nhớ nguồn” trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Trong không khí trang nghiêm, các thành viên đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Mỗi nén hương là lời tri ân sâu sắc, đồng thời thể hiện quyết tâm của thế hệ trẻ NCTS trong việc tiếp nối truyền thống, nỗ lực cống hiến vì sự phát triển của đất nước.

Tiếp đó, tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, đoàn đã thực hiện nghi lễ chào cờ trong không khí thiêng liêng, xúc động. Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay nơi cực Bắc, giữa núi rừng hùng vĩ, giai điệu Quốc ca vang lên đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong mỗi cá nhân. Hình ảnh màu áo đỏ của đoàn viên hòa cùng sắc cờ Tổ quốc tạo nên một dấu ấn đầy ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cũng đã đến thăm và trao tặng những phần quà thiết thực cho các em nhỏ thuộc chương trình “Con nuôi Đồn biên phòng” tại Đồn Biên phòng Lũng Cú. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của tập thể cán bộ, nhân viên NCTS, góp phần tiếp thêm động lực để các em vững bước trên hành trình học tập và trưởng thành.

Hành trình “Về nguồn – Thắp sáng niềm tin” khép lại với nhiều cảm xúc và ý nghĩa sâu sắc. Đây không chỉ là dịp để mỗi thành viên thêm trân trọng giá trị của hòa bình, mà còn là động lực để tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay xây dựng cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.


















