[Đài truyền hình Hà Nội] Vì việc chống dịch không của riêng ai

Nhằm tăng cường kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh, hầu hết mạng bay nội địa hiện đang tạm dừng khai thác. Chỉ có rất ít các chuyến bay được thực hiện trong nhiều ngày qua. Thế nhưng, trong những ngày nghỉ bay, không ít phi công, tiếp viên lại tự tạo ra cho mình những công việc riêng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ngay từ khi không có lịch bay, tiếp viên trưởng Nguyễn Thị Thanh Nga đã lên mạng đăng ký làm tình nguyện viên chống dịch thuộc Thành đoàn TP HCM.

Những ngày đầu tham gia tình nguyện, chị được phân công đứng trực chốt kiểm dịch ở các tuyến đường quận Tân Bình để ngăn người dân di chuyển qua quận Gò Vấp – nơi đang bị phong tỏa. Sau đó, chị tham gia tiếp nhận nhu yếu phầm của người dân, phân phát đến các quận đoàn, bán hàng giải cứu cho bà con nông dân. Chị còn nhận thêm nhiệm vụ hỗ trợ người dân xét nghiệm Covid-19 tại chợ Bình Điền hay tiêm phòng tại khu chế xuất Tân Thuận, nhà thi đấu Phú Thọ… Một ngày làm việc thường theo ca bắt đầu từ 8h sáng hoặc 2h chiều và kéo dài đến tối, nhiều hôm bận rộn còn không kịp cả ăn uống. Nữ tiếp viên luôn trở về nhà với bộ quần áo sũng ướt mồ hôi vì mặc đồ bảo hộ cả ngày.

Không tham gia tình nguyện viên của thành phố, song Cơ phó Nguyễn Huỳnh Đức, Đội bay ATR72 của VNA, lại tự tổ chức một nhóm tình nguyện phân phát thực phẩm cho người dân nghèo ở huyện Nhà Bè. Ngay xã Phước Kiển – nơi anh sống có nhiều người dân nghèo, hàng ngày đi bán vé số, ăn xin, lao động phổ thông. Khi thành phố phải giãn cách, những người này không có việc làm nên thiếu đồ ăn, lại ở xa trung tâm.

TP HCM vẫn đang tiếp nối chuỗi ngày dài "dưỡng bệnh” vì vết thương do Covid-19 gây ra. Phi công Huỳnh Đức hay tiếp viên Thanh Nga chỉ là 2 trong số rất nhiều những nhân viên hàng không tuyến đầu đang gạt bỏ đi những nỗi nhớ bầu trời, tạm xa công việc, đồng nghiệp thân yêu để lăn xả vào một nhiệm vụ chung cấp thiết khác. Với sức khoẻ tốt và 100% đã được tiêm vaccine, thay vì chỉ ở nhà với những hoạt động thường ngày, họ – mỗi người mỗi cách, đang nỗ lực cố gắng từng ngày, góp chút công sức nhỏ bé của mình để giúp thành phố vượt qua đợt dịch lần thứ 4 này.

Có thể nói những hành động đẹp, những suy nghĩ đẹp vừa rồi là minh chứng sinh động về tình yêu thương, tinh thần xung kích và nghĩa đồng bào. Rất rất nhiều tình nguyện viên kịp thời xuất hiện đồng hành cùng lực lượng y tế, sát cánh cùng người dân trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh khiến chúng ta vững tin hơn. Họ có thể khác biệt về ngành nghề, vị trí công tác, đến từ các miền quê khác nhau nhưng đều có chung nghĩa cử đẹp là tham gia tình nguyện vì cộng đồng. Và tin rằng, nhiều chút công sức cùng góp lại, TPHCM cũng như các tỉnh thành khác sẽ “mau khỏe hơn”, và chúng ta sẽ sớm được trở lại nhịp sống vốn có.

Theo: Đài truyền hình Hà Nội

Nguyen Mai Huong-COMM

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.