[About me] Tiên có cánh

Bài dự thi của tiếp viên Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 26:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nếu đã từng xem phim cổ trang thì chắc hẳn các bạn đều biết một nhân vật sống ở trên trời. Lả lướt bay lượn trên mây, thiên biến vạn hoá, trường sinh bất tử và thường hạ phàm giúp đỡ người tốt diệt trừ ma quỷ. Ko ai khác đó chính là tiên nữ. Sứ giả của sự may mắn và hạnh phúc!

Xin chào mọi người, mình tên là Tiên! 

Mình thích nhất là màu xanh da trời. Niềm đam mê lớn nhất của mình là đi du lịch!

alt text
Đây là tấm ảnh  chùa Vàng Kinkakuji, còn gọi là Kim Các Tự, ngôi chùa xa hoa bậc nhất Nhật Bản. Chùa thuộc cố đô Kyoto, được mệnh danh là quốc bảo của xứ Phù Tang. 

Đây là tấm ảnh  chùa Vàng Kinkakuji, còn gọi là Kim Các Tự, ngôi chùa xa hoa bậc nhất Nhật Bản. Chùa thuộc cố đô Kyoto, được mệnh danh là quốc bảo của xứ Phù Tang. 

Thời sinh viên, mình và nhóm bạn từng làm mô hình chùa này (góc phải). Mình nghĩ, sau này có dịp đến Nhật mình sẽ “mục sở thị” ngôi chùa ngay. Quả thực đúng như thế, choáng ngợp trước một ngôi chùa dát vàng rực rỡ tọa lạc trên mặt ao trong vắt, khung cảnh quá đỗi thơ mộng!

VNA đã mang mình đến nhiều đất nước. Vẽ ra trước mắt mình bao khung cảnh tươi đẹp cùng với bao niềm vui và ngập tràn những trải nghiệm mới. Trong những nơi đã từng đến, mình thích nhất là Pháp, vùng đất hoa lệ và cổ kính nằm ở Tây Âu, luôn được xem là đất nước lãng mạn nhất thế giới.

alt text
Góc phố Paris

Mình thích chụp ảnh cùng với những chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp đơn sơ tạo nên khung cảnh nên thơ. Mình như được lạc bước vào những thước phim lãng mạn!

alt text
Mùa hoa anh đào ở Nagoya

Trong thời gian giãn cách dịch bệnh, mình đã vẽ bức tranh này. Đó là một chiều tháng Năm rực rỡ, lúc 7 giờ tối, trời hãy còn nắng chói chang như trưa hè. Mình nhớ về, những đợt nắng vàng ươm giăng lên chiếc tàu trên dòng sông Seine. Tháp Eiffel ở góc nhìn này, thật thân quen và kì vĩ!

alt text
“Bên bờ sông Seine”

Ngoài ra, mình còn thích xem và tìm hiểu về văn hoá các dân tộc vùng núi Tây Bắc. Vùng đất hiểm trở, thơ mộng chứa đựng biết bao điều kì diệu. Mình cảm thấy rất hay và thú vị.

Mình cực kì yêu phong cảnh thiên nhiên. Đó là kiệt tác của tạo hóa, là những bức tranh phong cảnh hùng vĩ, hữu tình. Thiên nhiên hoang dã là một người bạn, người thầy thuốc và là nguồn cảm hứng bất tận. Cho chúng ta tất cả mọi thứ: sự sáng tạo, sức khỏe và cả một tinh thần hứng khởi nhất!

alt text
Mình trong trang phục dân tộc Mông

alt text

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 26

Đơn vị công tác: Liên đội 02.04

Công việc hiện tại: Tiếp viên hàng không

Châm ngôn sống: “Hãy sống như thể bạn sẽ chết vào ngày mai. Hãy học hỏi như thể bạn sẽ sống mãi mãi” – Mahatma Gandhi

Nguyen Thi Thuy Tien 26-CREW

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.