[About me] Sống như những đoá hoa

Bài dự thi của Tiếp viên Trần Hữu Nhân 15:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhà thơ Đỗ Trung Quân từng viết:

“Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người”

Ai trong mỗi chúng ta cũng đều có quê hương, và có cả những vùng trời ký ức về quê hương ấy. Vậy quê hương là gì?  Đối với mỗi người sẽ có các khái niệm khác nhau, có thể là những buổi chiều vui chơi trên cánh đồng, là những câu hò ca dao, là lời ru tiếng hát của mẹ, là mái đình luỹ tre đầu làng,… Mặc dù khác nhau thế nào chăng nữa, chung quy lại quê hương cũng là những gì ngọt ngào nhất, tươi đẹp nhất đối với cuộc đời của mỗi chúng ta.

Tôi tự hào là người con của miền sông nước, khi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất An Giang, vùng đất biên thuỳ xa xôi ở phía tây nam của tổ quốc. Quê hương tôi nổi tiếng với vùng đất của đời sống tâm linh Thất Sơn hùng vĩ, lễ hội Bà Chúa Xứ Núi Sam,… sự đa dạng văn hoá với 11 tôn giáo và đời sống của 4 dân tộc anh em Kinh; Khmer; Chăm; Hoa, cùng với cảnh nước non hữu tình thu, di tích lịch sử quốc gia và cả tính cách chất phác, thật thà đậm nghĩa tình của con người nơi đây.

alt text
An Giang là vùng đất tôi tự hào khi sinh ra và lớn lên, nổi tiếng về đời sống tâm linh phong phú, văn hoá – đời sống – xã hội đa dạng.

Tuổi thơ của tôi lớn lên với những cánh diều trên ruộng đồng bao la, qua những lời kể chuyện, những lời à ơi, tình thương của mọi người và tình làng nghĩa xóm. Tất cả những điều mộc mạc mà quý giá đó đã nắn nót tâm hồn bé bỏng của tôi từ khi tôi còn là một cậu bé.

alt text
Văn chương đã nuôi nấng tâm hồn tôi, mang tôi đến những miền đất mới, mở ra cho tôi chân trời tri thức cùng với các giá trị nhân văn sâu sắc.

Như hầu hết các bạn đồng trang lứa, tôi đến trường với sự hăng hái và ham học hỏi. Trong suốt quãng thời gian ấy tâm hồn tôi lại được bồi đắp thêm bởi các môn học xã hội, đặc biệt là môn Văn. Tôi là một người yêu thích văn chương, tôi lấy việc đọc văn làm thú vui tao nhã. Nếu như nói những chuyến đi rèn luyện sự bản lĩnh và kiên cường thì đọc văn mang lại cho tôi cái bình yên bên trong chính con người mình, mang đời sống tinh thần tôi đến các vùng đất mới, dẫn tôi đến những chân trời lạ mà có lẽ không có văn chương thì tôi cũng không thể mường tượng ra.

Sau 12 năm đèn sách, năm 2016, tôi thi đỗ đại học tại Học viện Hàng không Việt Nam. Đối vời tôi “đại học” không phải là “học đại” mà là nơi để tôi trao dồi kiến thức, học để trưởng thành, học để tự tin và để vào đời. Tôi sống hết mình tuổi trẻ với các chiến dịch và phong trào Đoàn – Hội. Tôi thử sức mình với các vai trò khác nhau trong các chương trình học tập của trường, đặc biệt tham các chương trình thiện nguyện; hiến máu nhân đạo, vận động, quyên góp giúp đỡ các em học sinh nghèo có tinh thần vượt khó để lan toả tình yêu thương với các mảnh đời khó khăn cơ nhỡ.

alt text
Tích cực tham gia hoạt động phong trào Đoàn – Hội giúp tôi trải nghiệm và chia sẽ nhiều hơn khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Hoàn thành chương trình đại học, tôi may mắn trúng tuyển vào Vietnam Airlines ở vị trị Tiếp viên hàng không – một công việc tôi hằng mong ước. Tại môi trường này, tôi học hỏi và lớn lên rất nhiều bởi các bài giảng tận tuỵ của thầy cô và sự giúp đỡ nhiệt tình của anh chị, bạn bè. Nơi đây cho tôi cơ hội để khai sáng tri thức, rèn dũa kỹ năng, tôi luyện ý chí để có hành trang vững trãi sẵn sàng đối diện với thử thách tương lai.

alt text
Vietnam Airlines – Nơi tôi được hoàn thiện bản thân và lớn lên từng ngày.

Người ta thường nói “Thanh xuân là những chuyến đi”, như các bạn trẻ khác, tôi thích chu du khắp nơi, rong chơi các miền đất mới từ đó hiểu thêm con người và văn hoá từng vùng miền. Khám phá mảnh đất của tổ quốc, tôi tự hào về lịch sử dựng nước, giữ nước vẻ vang của dân tộc qua các trang sử hào hùng “Từ Triệu – Đinh – Lý – Trần bao đời gây nền độc lập”.

Tuy nhiên, cuộc sống không ai lường trước điều gì, đại dịch Covid-19 buộc tôi trong một khuôn khổ nhất định, uớc mơ du lịch tạm thời gác lại, tôi trở về với cuộc sống thường nhật. Trong bối cảnh hiện tại, đất nước ta đang ra sức chống chọi lại làn sóng thứ 4 của đại dịch Covid – được coi là làn sóng ảnh hưởng trầm trọng và nặng nề nhất từ trước đến nay.

alt text
Tôi đam mê xê dịch, khám phá tìm hiểu lịch sử – văn hoá – đời sống con người ở nhiều vùng miền khác nhau của tổ quốc.

Đây cũng là lúc tinh thần tương thân tương ái, lòng yêu thương của tất cả mọi người cần phát huy tối đa. Những chợ mang tên “0 đồng” mọc ra khắp nơi để hỗ trợ cho mọi người dân địa phương, những hình ảnh tiếp tế lương thực của các vùng chuyển cho nhau mà bất cứ ai nhìn thấy cũng ấm lòng,… những chuyến xe chở nặng tình thương và lòng bác ái. Thực vậy, lòng yêu thương xoá tan mọi khoảng cách về mặt địa lý và con người gần nhau hơn.

Cuộc sống chung quy là vậy, tôi chiêm nghiệm ra rằng, hạnh phúc không phải là điều gì đó quá xa vời, mà nó luôn hiện hữu ở tất cả mọi nơi thậm chí ở cuộc sống hằng ngày. Mỗi ngày lấy năng lượng tích của đời và lan toả nguồn năng lượng ấy, xem tin tức đọc sách khám phá kho tàng tri thức, luyện tập thể thao nâng cao sức khoẻ, quan tâm chăm sóc những người thân yêu,…

Nhà thơ Tố Hữu từng nói “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”, trao yêu thương sẽ nhận lại yêu thương, chúng ta hãy trân trọng mọi thứ xung quanh dù là những điều thường nhật nhất, trân trọng các khoảnh khắc bên người thân, bạn bè và đồng nghiệp, đừng để thời gian trôi qua một cách trùng lặp mà vô vị. Ngay lúc này đây tất cả chúng ta cùng nhau chung sức, lan toả yêu thương tạo thành một bức tường thành vững chắc, giữ vững niềm tin, quyết thắng đại dịch. Yêu thương nhiều hơn, chia sẽ nhiều hơn để nhận lại các giá trị hạnh phúc trọn vẹn mà sau này nhìn lại bản thân mỗi chúng ta không cảm thấy hối tiếc.

“Và tôi sống như đóa hoa này, tỏa ngát hương thơm cho đời

Sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời”

alt text

Trần Hữu Nhân 15

An Giang, Việt Nam

Tiếp viên hàng không –LĐTV2

Tran Huu Nhan 15-CREW

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.