[Nụ cười dịch vụ] Vì mình là một chiến binh xanh, một VNAer yêu nghề

Bài dự thi cuộc thi “Nụ cười dịch vụ” của chị Trần Thị Cẩm Nhung – Chi nhánh Việt Nam.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bộ ảnh này được thực hiện vào tháng 5/2020, khi dịch Covid bắt đầu diễn biến phức tạp.

Đồng lòng. (Ảnh: NVCC)

Là nhân viên Đặt chỗ- bán vé, tuyến trước chúng tôi không ngại ở lại thêm giờ hỗ trợ khách hàng, không ngại nguy cơ lây nhiễm cao, sẵn sàng bổ sung hỗ trợ đồng nghiệp khi được giao nhiệm vụ.

Ở hoàn cảnh nào nụ cười luôn trực sẵn trên môi dù dưới lớp khẩu trang dày lằn in trên má. Ánh mắt luôn sáng lên niềm tin và thể hiện tinh thần sẵn sàng cung cấp dịch vụ.

Have a nice trip. (Ảnh: NVCC)

Nhịp sống bình thường trở lại đã lâu, nhưng những ngày tháng gian khó bên nhau lại trở thành nhưng ký ức tươi đẹp trong mỗi chúng tôi. Mỗi khi nhìn lại bộ ảnh chúng tôi đều thấy ấm áp và tự hào.

Stay Strong. (Ảnh: NVCC)

Vì mình đã là một chiến binh xanh, một VNAER yêu nghề và dũng cảm!

Trần Thị Cẩm Nhung - VNB
Share bài viết:

Bình luận 2

  1. ThoaNB nói:

    Rất nhớ và rất yêu!!

  2. Việt Hà nói:

    🥰🥰🥰🥰

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.