Có thể nói đây là một cái duyên khi năm nay Vietnam Airlines tròn 30 tuổi và tôi cũng vậy. Nếu ở tuổi 20, chúng ta có thể vui chơi, khám phá, làm sai thì độ tuổi 30 đòi hỏi sự ổn định trong gia đình, sự nghiệp. Sau đó chúng ta cần tăng tốc bức phá khi tại thời điểm này cả sức trẻ và kinh nghiệm đều có đủ.
Đối với Vietnam Airlines, kỉ niệm 30 năm thành lập đánh dấu sự trưởng thành quan trọng của Hãng hàng không Quốc gia. Trải qua 30 năm thăng trầm, giờ đây chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về những gì chúng ta xây dựng được.
Hình ảnh Hãng hàng không 4 sao đậm đà bản sắc Việt với tà áo dài truyền thống, với bông sen vàng rực rỡ ở các sân bay lớn trên thế giới chứng minh rằng người Việt Nam không hề nhỏ bé, đất nước Việt Nam hoàn toàn có thể sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
Trong một vài thời điểm của tuổi trẻ, đôi lúc chúng ta gặp khó khăn như khủng hoảng kinh tế hay đại dịch Covid 19 nhưng với sự tài tình của Ban Lãnh đạo, sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ, nhân viên đã giúp Vietnam Airlines trụ vững và phục hồi mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tuổi 30 với đầy kinh nghiệm và trải nghiệm là bàn đạp vững chắc để Vietnam Airlines tự tin mở rộng chiến lược phát triển, nâng niu trải nghiệm của hành khách trên từng dặm bay trong giai đoạn quan trọng sắp tới.
Đối với tôi, tuổi 30 đánh dấu bước trưởng thành của bản thân, đánh dấu 5 năm chính thức là thành viên của ngôi nhà chung Vietnam Airlines. Tôi cảm thấy rất may mắn khi ở cột mốc này có Vietnam Airlines bên cạnh. Trong giai đoạn thanh xuân tuổi trẻ, tôi có một nơi để tự hào, một nơi để bản thân học tập, phát triển và cống hiến.

Bén duyên với các hoạt động Đoàn Thanh niên từ năm 2022, tôi được tham gia nhiều chương trình, học hỏi những điều hay và được gặp gỡ nhiều anh chị Đoàn viên, Đảng viên ưu tú. Chính sự nhiệt huyết trong tinh thần, vững vàng trong tư tưởng của các anh chị đã dẫn dắt tôi gắn bó với các hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên.

Ngày 04/12/2024 với tôi là một ngày vô cùng ý nghĩa khi vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 01/01/2025 tôi chính thức được phê duyệt chức danh Tiếp viên trưởng bậc 1 của Vietnam Airlines. Đây là hai cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và nỗ lực của bản thân trong suốt 5 năm vừa qua. Ở Vietnam Airlines, chỉ cần bạn cố gắng sẽ được công nhận.

Hai mục tiêu lớn hoàn thành cũng là thời điểm mà tôi biết rằng mình phải phấn đấu thật nhiều hơn nữa trong giai đoạn 5 năm, 10 năm tiếp theo. Đặc biệt đối với tiếp viên hàng không là hình ảnh đại diện, là người đảm bảo an toàn và cung cấp dịch vụ của Vietnam Airlines đến hành khách, chúng tôi cần thể hiện được vai trò và trách nhiệm của mình hơn nữa trong định hướng trở thành hãng hàng không 5 sao của hãng.
Tôi tin rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu, chúng ta còn rất rất nhiều cột mốc 30 năm để tự hào và cống hiến. Với sự tài tình và tâm huyết của Ban Lãnh đạo, sự đồng lòng và quyết tâm của toàn thể cán bộ, nhân viên, chúng ta sẽ cùng nhau “đột phá tư duy, mạnh mẽ hành động” đưa Vietnam Airlines vững cánh vươn xa, cùng non sông cất cánh.
Sự khởi đầu tuổi trẻ
Chinh phục giấc mơ bay
Học hỏi những điều hay
Cùng vượt qua thử thách
Tận tâm cùng hành khách
Tận lực cùng công ty
Đồng nghiệp luôn khắc ghi
Yêu thương và đoàn kết
Ba mươi năm thêu dệt
Hãng hàng không Quốc gia
Vững đôi cánh vươn xa
Sánh vai ra thế giới
Tiếp thu những điều mới
Đột phá tạo điều hay
Mạnh mẽ cùng chung tay
Sẵn sàng ngay hành động
Tự hào và khát vọng
Viết tiếp những thành công
Sẽ chinh phục ước mong
Cùng non sông cất cánh.
|
Cuộc thi viết “Vietnam Airlines trong tôi là…” là nơi để mỗi cán bộ, nhân viên trải lòng, sẻ chia những ký ức, những khoảnh khắc khó quên trên hành trình đồng hành cùng “cánh chim xanh”. Thời gian nhận bài dự thi: Từ 26/3 đến 26/6/2025 Email nhận bài dự thi: contest@vietnamairlines.com |









