
Ngô Nhật Long, 10 tuổi, đến từ Phú Thọ, đã gửi tới cuộc thi một bức tranh đầy sắc màu, thể hiện ước mơ bay xa cùng Vietnam Airlines. Long chia sẻ: “Với bức tranh này, con muốn thể hiện niềm tự hào và ước mơ về một Vietnam Airlines của tương lai – nơi những chuyến bay không chỉ đưa con người đi khắp thế giới mà còn bay vào vũ trụ bao la. Hình ảnh chiếc máy bay mang quốc kỳ và hoa sen vàng tượng trưng cho đất nước Việt Nam thân yêu, luôn mạnh mẽ vươn lên và hội nhập cùng bạn bè năm châu.”
Trong tranh, các phi hành gia là biểu tượng cho tinh thần dũng cảm và khát vọng chinh phục tri thức mới. Long bày tỏ: “Dù ở bất kỳ hành tinh nào, người Việt Nam vẫn luôn giữ trong tim hình ảnh quê hương. Con hy vọng mai sau, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục đồng hành cùng bao thế hệ, mang theo ước mơ, niềm tin và tình yêu quê hương để đưa Việt Nam bay cao, bay xa hơn nữa giữa bầu trời vũ trụ.”










Bé vẽ đẹp quá