Viết từ đâu, viết về điều gì, viết sao để lay động lòng người, đó là câu hỏi chung của nhiều người tham gia cuộc thi. Bài viết hôm nay mang đến những gợi ý chủ đề sáng tác, không phải theo công thức, mà là những lát cắt cảm xúc rất thật, rất gần, để bạn bắt đầu viết bằng hành trình của chính mình.
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Tổng công ty, bên cạnh những giai điệu chung về Vietnam Airlines, ông Đỗ Đông Hưng – Phó Trưởng ban Truyền thông, thành viên Ban Giám khảo cuộc thi, mong muốn cuộc thi sẽ nhận được sự đóng góp đa dạng từ các đơn vị thành viên và các công ty vốn góp.
Theo ông Hưng, mỗi đơn vị trong hệ sinh thái của Vietnam Airlines đều có những câu chuyện riêng, những dấu ấn đáng tự hào mà nếu được đưa vào âm nhạc, sẽ tạo nên một bản hòa ca trọn vẹn về hành trình 30 năm sải cánh.
“Vietnam Airlines không chỉ là những chuyến bay, mà còn là cả một hệ thống vận hành phía sau – nơi có những con người miệt mài đóng góp thầm lặng. Một bài hát không nhất thiết phải nói về những điều vĩ mô, mà có thể xuất phát từ chính những câu chuyện nhỏ bé nhưng đầy cảm xúc trong từng đơn vị.”

Theo ông Hưng, cảm hứng để viết nên một bài hát đôi khi không đến từ điều rõ ràng, mà từ những gì ta vẫn giữ lại cho riêng mình. Đó có thể là một niềm vui nhỏ chưa từng kể, một lần muốn từ bỏ nhưng đã chọn ở lại, một lời cảm ơn hay một lời xin lỗi chưa bao giờ nói ra. “Âm nhạc là nơi ta được quyền nói ra những điều mà công việc hằng ngày không cho phép”.
“Bạn không cần viết theo logic. Cảm xúc thật sẽ dẫn đường. Chỉ cần một ánh nhìn, một khoảnh khắc, hoặc một cảm giác bạn từng giữ trong lòng – vậy là đủ để bắt đầu.”
Điều Ban Tổ chức mong chờ không chỉ là những bản nhạc hay, mà là những bài hát có thể gắn kết con người lại gần nhau hơn. Khi ca từ đủ gần để ai cũng có thể hát cùng, khi giai điệu đủ thật để người nghe thấy mình trong đó – đó chính là lúc âm nhạc trở thành một phần của văn hóa nội bộ.
Nếu được viết từ trái tim, bài hát ấy sẽ không dừng lại ở cuộc thi. Nó có thể tiếp tục sống trong những video truyền thông, vang lên trong một buổi kỷ niệm, hay đơn giản là được đồng nghiệp ngân nga cùng nhau – như một phần ký ức chung của người Vietnam Airlines.
Ở một góc nhìn khác, với vai trò là thành viên Ban Giám khảo, bà Dương Minh Anh – Phó trưởng Ban Nghiệp vụ Công đoàn TCT cho rằng cuộc thi không chỉ đơn thuần là một sân chơi nghệ thuật, mà còn là cơ hội để mỗi cán bộ nhân viên dừng lại một khoảnh khắc, lắng đọng và nhìn lại chính mình. Theo bà, chủ đề “Vietnam Airlines – 30 năm sải cánh vươn cao” và “Tôi yêu Vietnam Airlines” không phải là những khuôn khổ bó hẹp, mà được mở ra như một không gian cảm xúc rộng lớn, nơi mỗi người có thể tự do tìm thấy chất liệu riêng từ câu chuyện của chính mình.
“Viết về Vietnam Airlines không có nghĩa là chỉ viết về máy bay hay sân bay, mà là viết về chính bạn – người đã trưởng thành cùng màu áo này. Đó có thể là năm đầu tiên đầy bỡ ngỡ, một mùa Tết xa nhà, một giai đoạn chuyển mình với nhiều thử thách – hay đơn giản chỉ là một ngày bình thường, khi bạn đứng giữa hành lang văn phòng và bất chợt nhận ra: nơi này đã thực sự trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.”

Với bà Minh Anh, giá trị của một bài hát không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà còn ở độ “thật”, thật từ cảm xúc, thật từ góc nhìn và nhất là từ sự quan sát cá nhân. “Tôi mong các bạn viết bằng trải nghiệm thật. Có thể chưa ai từng nói ra, nhưng khi cất thành lời hát sẽ khiến người khác nhận ra mình trong đó, chúng tôi mong chờ những bài hát khiến người nghe gật đầu và nghĩ ‘đúng là mình đấy nhỉ.’”
Mỗi người mang trong mình một thanh âm rất riêng – đôi khi chỉ là một cảm xúc thoáng qua, một khoảnh khắc không tên, hay một kỷ niệm chưa từng kể. Hãy để cuộc thi lần này là dịp để bạn gọi tên điều đó, bằng âm nhạc, bằng câu chuyện thật của chính mình!
Hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập TCT, cuộc thi sáng tác bài hát dành riêng cho CBNV mang tên “Thanh âm tự hào Vietnam Airlines” chính thức được phát động, mở ra sân chơi nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi những giai điệu cất cánh cùng niềm tự hào.
Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 20/3/2025 đến hết ngày 30/4/2025 Bài dự thi gửi về email: contest@vietnamairlines.com |
Hay quá!
Hóng bài dự thi của ban DVHK ghê
Cuộc thi này thú vị nha
Mọi năm thấy hay thi ảnh hoặc thi viết, năm nay Spirit chơi lớn tổ chức cuộc thi sáng tác nhạc luôn. Thế mới thấy người VNA chúng ta tài năng như nào. +10 điểm cho ban Truyền thông vì tổ chức ra một sân chơi thú vị.
Kỳ vọng nhiều vào Đoàn tiếp viên. Thấy bên đó hay có bài hát mới lắm
Các CQĐV của VNA đều rất đỉnh, mong chờ bài tiếp theo của các đơn vị VAECO, DVHK tiếp nối sau bài hát rất hay của ĐTV
Phong trào của Vietnam Airlines rất tuyệt, người Vietnam Airlines rất tài năng. Chúc mừng, chúc mừng cuộc thi thành công rực rỡ !
Cuộc thi hay ho ghê, mình cũng đã có ý tưởng về chủ đề sáng tác và đang ấp ủ một sản phẩm để dự thi rồi.