Chị Phi Thanh trong những năm tháng làm nghề tiếp viên đã phải đối mặt với không ít thử thách, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19. Khi ngành hàng không bị ảnh hưởng nặng nề, khi những chuyến bay phải dừng lại, chị lại tìm thấy một khoảng lặng để suy ngẫm về nghề, về những đồng nghiệp âm thầm hi sinh. Chính từ những suy tư ấy, bài thơ “Thương em” ra đời vào năm 2021 như một lời tri ân chân thành gửi đến các tiếp viên đã dành cả thanh xuân cho nghề.
Chị Phi Thanh chia sẻ: “Cảm hứng đến với tôi trong một đêm khi tôi đang ôm con ngủ, nhớ về những người đồng nghiệp thức khuya dậy sớm đi làm. Tôi đã bật dậy, ghi lại bài thơ vì sợ rằng sáng mai sẽ quên mất những cảm xúc mạnh mẽ ấy. Đó chính là lời tri ân gửi đến các đồng nghiệp – những người đồng hành suốt cuộc đời tôi.”

Sau khi hoàn thành bài thơ, chị Thu Lý – một người đồng nghiệp với hơn 23 năm cống hiến trong ngành đã phổ nhạc và đặt tên bài hát là “Những cánh chim bay”. Chị Thu Lý chia sẻ rằng bài thơ của chị Phi Thanh chính là “nhật ký đời mình và của các bạn tiếp viên”. Được chị Thu Lý phổ nhạc, bài hát trở nên đầy cảm xúc và gần gũi với tất cả những ai làm nghề bay.
Chị Thu Lý tâm sự về quá trình sáng tác: “Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một cô gái bước ra khỏi nhà khi tờ mờ sáng, giữa những đêm đông lạnh cóng, hay đứng nơi sân bay, ánh nắng chiếu qua tà áo dài, mái tóc vấn vương mồ hôi nhưng nụ cười vẫn thật tươi. Đó là khoảnh khắc giản dị nhưng đẹp đến nao lòng, và tôi muốn giai điệu phải giữ được sự chân thật ấy.”
Chị lựa chọn phong cách âm nhạc trữ tình pha tự sự để thể hiện những tâm tư chân thật của những người làm nghề bay. Chị bộc bạch: “Tôi muốn bài hát không chỉ thể hiện được tâm tư của những người làm nghề mà còn khắc họa được sự kiên cường, vất vả và những hy sinh mà ít người biết đến. Giai điệu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, như chính những cánh chim lặng lẽ bay đi mang yêu thương đến mọi nơi.”

Cuối cùng, cả hai chị đã đồng lòng lựa chọn câu kết “Từ trái tim sẽ chạm đến trái tim” để khép lại bài hát. Đó là thông điệp mạnh mẽ về sự kết nối chân thành, về lòng yêu nghề và sự tận tụy.
Chị Phi Thanh bày tỏ: “Tôi từng gặp nhiều người nghĩ rằng nghề tiếp viên hàng không là nhàn hạ, màu hồng, nhưng thực ra đó chỉ là bề nổi. Những hy sinh thầm lặng thì không phải ai cũng thấu hiểu. Nhưng tôi tin rằng, điều quan trọng không phải là người khác nghĩ gì, mà là mình trao đi điều gì.
Khi bạn làm việc với tất cả sự chân thành, sự tử tế, thì dù là trong một nụ cười, một ánh mắt hay một lời chào, người đối diện sẽ cảm nhận được – vì trái tim luôn có cách để kết nối với trái tim.”
Bài hát “Những cánh chim bay” không chỉ ca ngợi nghề tiếp viên hàng không mà còn là một lời tri ân chân thành đến những người làm nghề, những con người đã gắn bó và cống hiến hết mình.
Thông qua bài hát, chị Phi Thanh và chị Thu Lý đã mang đến một tác phẩm đẹp về âm nhạc và đầy ý nghĩa. Những lời ca ấy không chỉ chạm vào trái tim của những người làm nghề mà còn giúp chúng ta trân trọng và hiểu sâu hơn về sự vất vả, hy sinh mà những người tiếp viên hàng không ngày đêm cống hiến.










đúng là nhật ký của đời tiếp viên. chị Lý và chị Thanh tuyệt vời, rất hay ạ!!