Trong mỗi chuyến bay an toàn, bên cạnh sự tận tâm của phi hành đoàn, còn có những con người thầm lặng miệt mài ngày đêm trên sân đỗ – những người thợ kỹ thuật của Vietnam Airlines. Với niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm cao, họ chính là những “người gác cổng” thầm lặng, đảm bảo từng chiếc máy bay sẵn sàng cất cánh một cách hoàn hảo nhất.
Bài hát “Trái Tim Người Thợ Máy VNA” là một tác phẩm đặc biệt đến từ Ban Kỹ thuật, với lời thơ giàu cảm xúc của Nguyễn Từ Huy và giai điệu sâu lắng do Quang Chiến chắp bút. Bằng những ca từ chân thực, bài hát khắc họa hình ảnh người thợ máy trong những buổi sớm mờ sương hay giữa trưa hè oi ả, vẫn miệt mài với công việc, mang theo trong mình niềm đam mê và sự tận tụy.
Thưởng thức bài hát tại đây:
Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận nhịp đập của những trái tim gắn bó với bầu trời, nơi mỗi nốt nhạc vang lên là một mảnh ghép của sự cống hiến không ngừng nghỉ!



Một bài hát tuyệt vời. Các anh thợ máy luôn lặng lẽ ở phía sau, nhưng không thể thiếu trong hành trình bay. Cảm ơn các anh vì đã giúp mỗi chuyến bay trở nên an toàn và đáng nhớ!
Bài hát này thật sự khiến tôi phải suy ngẫm về những người thợ máy, những người giữ cho mọi thứ luôn ổn định, không bao giờ được nhìn thấy nhưng công sức của họ thì quá lớn lao. Cảm ơn các anh rất nhiều!
quá hay, quá tuyệt vời
Những người thợ máy không bao giờ dừng nghỉ để bảo vệ bầu trời. Cảm ơn các anh vì tất cả những gì đã làm cho Vietnam Airlines, các anh là trái tim của chúng tôi !
so fantastic
Thật sự mong chờ thêm các sản phẩm của các đội khác nữa ! Phong trào của Vietnam Airlines quá tuyệt !
thật là một bài hát tuyệt vời, tài năng của người nghệ sĩ này nên được công nhận và bài hát này nên được thể hiện trước liên hợp quốc