Hôm nay, tôi và đồng nghiệp đã có dịp tham gia một hoạt động ngoài trời thật đặc biệt – nơi chúng tôi không chỉ gắn kết cùng nhau qua những trải nghiệm thú vị, mà còn lan tỏa những giá trị đẹp của nghề tiếp viên đến cộng đồng.
Điều khiến tôi hào hứng nhất là được trực tiếp giới thiệu đến khách hàng món trà sữa Lotus Deli – một sản phẩm mang đậm dấu ấn Việt, hiện đại, tươi trẻ, lại phù hợp với gu thưởng thức của nhiều thế hệ. Tôi vừa phục vụ, vừa chia sẻ câu chuyện đằng sau hương vị đặc trưng ấy, cảm nhận rõ ánh mắt thích thú và nụ cười hài lòng từ khách.
Đặc biệt, tôi đã có dịp đồng hành cùng các “tiếp viên nhí” – những em nhỏ đầy mơ mộng và đam mê với nghề. Nhìn các em mặc đồng phục tí hon, ánh mắt lấp lánh khi thử sức với công việc phục vụ, tôi như thấy lại chính mình của những ngày đầu bước vào ngành.
Đó là khoảnh khắc truyền cảm hứng, không chỉ cho các em – mà cả cho chính tôi, tiếp tục yêu và giữ lửa với nghề mình đã chọn.
Một ngày hoạt động sôi nổi, ngập tràn nụ cười, ly trà sữa thơm ngọt, và những cái bắt tay đầy thiện cảm – tất cả như lời nhắc rằng: mỗi hành trình bay không chỉ bắt đầu từ sân bay, mà còn khởi nguồn từ những kết nối chân thành, từ mặt đất.
Ảnh 1: TV VNA luôn cháy hết mình với tinh thần đoàn kết, năng động và tràn đầy cảm hứng

Ảnh 2: Tiếp viên nhí mặc đồng phục thử sức nghề nghiệp

Ảnh 3: Từ ánh mắt háo hức đến từng cử chỉ chuyên nghiệp – các tiếp viên nhí đã có một ngày ‘bay thử’ đầy cảm hứng

Ảnh 4: Không chỉ phục vụ, chúng tôi kể những câu chuyện qua từng ly nước

Ảnh 5: Gắn kết khách hàng với trải nghiệm khác biệt, ấm áp và tinh tế như chính hành trình bay của Vietnam Airlines










