Không chỉ đơn giản giơ máy lên chụp, mà là canh từng đường băng, ngắm từng cú hạ cánh, chờ đợi từng khoảnh khắc Dreamliner cất cánh như một dải lụa xanh bay vào trời cao.
Chiếc 787 với động cơ GE GEnx gầm vang trong ánh nắng chiều hay lặng lẽ đợi lệnh cất cánh – mỗi lần bắt gặp là mỗi lần tim tôi đập nhanh như tiếng động cơ tăng tốc.
Với tôi, 787 không chỉ là một chiếc máy bay hiện đại. Nó là biểu tượng cho tinh thần không ngừng vươn cao, là lý do để mỗi lần ngắm nhìn bầu trời, tôi lại thầm thì: “Đây, chính là đam mê.
Ảnh 1: Bộ đôi Boeing 787 của Vietnam Airlines xếp hàng chờ cất cánh, đẹp như đội hình mơ ước của những người yêu bầu trời.

Ảnh 2: Một chiếc Boeing 787-9 hạ cánh trong ánh nắng chiều rực rỡ, khoảnh khắc vừa rực lửa vừa yên bình.

Ảnh 3: Cận cảnh động cơ GE GEnx viền răng cưa – trái tim mạnh mẽ, thầm lặng đưa những giấc mơ Việt bay xa.










