Mỗi ngày đi làm, được ngắm nhìn những đóa sen ấy, tôi cảm thấy cuộc sống thật ngọt ngào và đầy ắp yêu thương.
Được thực hiện trong quá trình luyện tập và dàn dựng bài múa mang tên “Đoá Sen Hồng”, bộ ảnh này ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt trong một năm cả nước cùng nhau kỷ niệm 50 năm giải phóng đất nước và 30 năm Vietnam Airlines cùng đất nước cất cánh.
Tôi vô cùng vui mừng và tự hào khi được là một phần nhỏ bé trong đại gia đình Vietnam Airlines, nơi tôi đã gắn bó suốt những năm tháng thanh xuân.
Ảnh 1: Cánh sen hồng bay bổng theo từng giai điệu ngọt ngào

Ảnh 2: Cô gái Vietnam Airlines duyên dáng như một đóa sen hồng tỏa hương sắc

Ảnh 3: Nhẹ nhàng như tung cánh giữa mây trời

Múa và Vietnam Airlines là hai tình yêu lớn trong cuộc đời tôi, và cũng chính là hai yếu tố chiếm trọn thời gian thanh xuân của tôi. Tình yêu với múa đến trước khi tôi đến với Vietnam Airlines, và hành trình của Vietnam Airlines chính là hành trình mà tôi đã cùng múa đi qua, tạo dựng một kỷ niệm rực rỡ và không thể quên.
Bộ ảnh này chính là món quà tôi dành tặng cho Vietnam Airlines, là kỷ niệm đẹp của những năm tháng thanh xuân rực rỡ với những cánh sen bay cao, bay xa, hòa cùng những ước mơ và khát vọng của Vietnam Airlines.
Thật tuyệt vời
Yeah, những bức ảnh thật đẹp 👍