Giải Golf hữu nghị Việt-Đức là sự kiện hiếm hoi được tiến hành sau khi toàn bộ các sự kiện dự kiến cho năm kỷ niệm đầy ý nghĩa này đồng loạt bị huỷ do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.
Quốc kỳ Việt Nam đã phấp phới tung bay bên cạnh quốc kỳ CHLB Đức tại sân Golf Groß-Kienitz. (Ảnh: CNDE).
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, Tổng lãnh sự Phạm Trường Giang và ban lãnh đạo sân Golf trước giờ thi đấu. (Ảnh: CNDE).
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ phát bóng khai mạc giải. (Ảnh: CNDE).
VNA đồng hành cùng các cá nhân và doanh nghiệp tài trợ sự kiện. (Ảnh: CNDE).
Sau hơn 5h thi đấu kịch tính dưới tiết trời thu se lạnh, 80 khách mời là chính khách, đại diện các doanh nghiệp, hội đoàn của Đức cũng như cộng đồng người Việt sinh sống tại Đức đã cùng nhau tham dự tiệc trao giải trong không khí đầm ấm và tràn đầy tình hữu nghị ngay tại nhà câu lạc bộ của sân.
Khách mời tham dự tiệc trao giải trong không khí đầm ấm và tràn đầy tình hữu nghị. (Ảnh: CNDE).
Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã bày tỏ sự cảm ơn đặc biệt tới Chi nhánh hàng không Việt Nam tại Đức (CNDE), dù gặp muôn vàn khó khăn do hoạt động SXKD bị đình trệ từ hơn nửa năm nay bới đại dịch, nhưng vẫn đồng hành và ủng hộ sự kiện với 02 vé máy hạng Business Class và Premium Economy Class cho hành trình khứ hồi từ Đức về Việt Nam.
Trực tiếp trao vé cho những vị khách bốc thăm may mắn, Trưởng CNDE Phạm Thị Nguyệt chúc mừng sự kiện đã được tổ chức thành công rực rỡ, là minh chứng cho tình hữu nghị nồng ấm giữa 2 đất nước và 2 dân tộc ngày càng được thắt chặt mặc cho đại dịch vẫn còn diễn biến phức tạp.


Trưởng CNDE trao vé máy bay cho khách bốc thăm may mắn. (Ảnh: CNDE).
Toàn thể khách mời tham dự sự kiện hết sức ấn tượng trước khả năng nói tiếng Đức của Trưởng CNDE, và ai ai cũng hy vọng đường bay thương mại giữa hai nước sẽ sớm được chính phủ Việt Nam cho phép nối lại để đáp ứng nhu cầu đi lại rất cao của các bạn Đức cũng như bà con người Việt.