Chi bộ – Công đoàn phòng KTQT hành trình về địa chỉ đỏ

Vừa qua, Chi bộ và Công đoàn phòng Kế toán Quản trị, Ban TCKT đã tổ chức chương trình hành trình về địa chỉ đỏ: Nhà tưởng niệm và tượng đài người nữ anh hùng Võ Thị Sáu thuộc huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hành trình về nguồn của Chi bộ và Công đoàn phòng Kế toán Quản trị (KTQT), Ban TCKT nhằm giáo dục truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc và phát huy lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Nhà tưởng niệm vốn là căn nhà được gia đình Võ Thị Sáu thuê ở khi chị mới 4 tuổi. Đến năm 1980, chính quyền cho tu bổ lại ngôi nhà và xây dựng thêm công viên tượng đài Võ Thị Sáu bên cạnh để làm nơi tưởng niệm Chị. Ngoài tượng đài, trong công viên còn có đền thờ, lưu giữ hình ảnh về nhà tù Côn Đảo, về chị Sáu, về bãi trước (nơi Pháp giam Chị trước khi xử bắn) và nhiều hình ảnh khác… Nhà tưởng niệm không phải là một khu di tích lớn như di tích nhà tù Côn Đảo, nhưng lại là một trong những khu di tích thể hiện rõ ràng truyền thống đấu tranh bất khuất của người Việt Nam trong một hình tượng được người đời tán tụng – nữ anh hùng huyền thoại Võ Thị Sáu.

Đoàn thăm Nhà lưu niệm nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Dưới chân tượng đài, Chi bộ và Công đoàn phòng KTQT thành kính dâng hương và kính cẩn nghiêng mình trước người con gái kiên trung miền Đất Đỏ. Dường như những nắng gió ở miền đất này cũng phải khuất phục trước người con gái anh dũng của quê hương. Nắng vẫn cứ hanh vàng, hoa sứ, ngọc lan bốn mùa tỏa hương thoảng nhẹ trong gió và lòng người đến đây trở nên trầm xuống khi đứng trước tấm gương của chị.

Đoàn thăm và dâng hương tại tượng đài nữ anh hùng Võ Thị Sáu.

Sau khi dâng hương, đoàn được nghe giới thiệu về cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng và tấm gương hy sinh anh dũng của nữ anh hùng Võ Thị Sáu cũng như được thực tế nhìn thấy các hình ảnh, bài thơ, vật dụng mà gia đình Chị đã sử dụng, các bài viết về lịch sử cuộc đời của Chị và những tư liệu về vùng đất, con người Đất Đỏ,… Có lẽ câu hát “Người thiếu nữ ấy như mùa xuân, chị đã dâng cả cuộc đời, để chiến đấu với bao niềm tin, dù chết vẫn không lùi bước…” sẽ mãi còn vang vọng trong mỗi con người từng đến nơi đây. Để mỗi khi nhớ về nguồn, nhớ đến miền Đất Đỏ, sẽ nghĩ ngay đến người con gái kiên trung ấy.

Hành trình về nguồn đã mang đến ý nghĩa sâu sắc cho mỗi đảng viên, công đoàn viên.

Chương trình về nguồn đã mang lại ý nghĩa thiết thực, giúp cho mỗi đảng viên, công đoàn viên phòng KTQT có dịp thực tế và thấu hiểu sâu sắc hơn về cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

Quang Hiếu – Ban TCKT

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.