Hai cơ phó kỳ cựu hoàn thành chuyến bay cuối cùng đúng vào dịp tròn 65 tuổi – tuổi nghỉ hưu theo quy định ngành Hàng không. Họ đã tiếp tục bay thêm một thời gian sau tuổi nghỉ hưu theo chế độ BHXH hiện hành (60 tuổi), thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và sự cống hiến bền bỉ dành cho Đoàn bay 919 cũng như Vietnam Airlines.
Trong niềm vui trọn vẹn, các cán bộ nhân viên và đồng nghiệp trong Đoàn bay 919 đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt, mong hai ông bước sang giai đoạn mới của cuộc đời với cuộc sống bình an, hạnh phúc bên gia đình và người thân.

Điều đặc biệt và đầy xúc động là cả hai ông đều là cựu chiến binh, sĩ quan Không quân. Họ cùng nhập ngũ, cùng tuổi quân và trở thành những người bạn tri kỷ thân thiết. Cùng nhau trưởng thành, gắn bó dưới mái nhà chung Đoàn bay 919, tình đồng chí, đồng đội của họ đã vươn lên đỉnh cao trong chuyến bay cuối – một hành trình tràn ngập cảm xúc, chan chứa tình nghĩa, khép lại sự nghiệp bay vẻ vang của hai ông.


Gần nửa thế kỷ cống hiến, hai cơ phó đã tích lũy tổng cộng 50.000 giờ bay an toàn tuyệt đối. Ngày hôm nay, họ có một “Happy landing” thật trọn vẹn, hạ cánh trong vòng tay ấm áp của đồng nghiệp, bạn bè và gia đình thân yêu. Hơn thế nữa, họ còn là nguồn cảm hứng bất tận cho thế hệ phi công trẻ, trong đó có chính những người con trai của mình, những cánh bay tiếp nối vinh quang, mang theo niềm tự hào và trách nhiệm xây dựng tương lai cho Đoàn bay 919 và Vietnam Airlines.




Xin mượn lời một phi công trẻ gửi tới hai người thầy, người đồng đội đi trước:
“Bầu trời vẫn luôn có chỗ dành cho các ông – bằng cách này hay cách khác, các ông mãi là những người phi công trong lòng chúng tôi.”









