Viết cho màu áo Vietnam Airlines

Chiếc áo xanh VNA không chỉ tạo cho mỗi thành viên cảm giác gần gũi hơn với đồng nghiệp, gắn bó với đơn vị mà còn tạo cho mỗi thành viên thấy có trách nhiệm đóng góp cho tập thể xanh ấy ngày càng đoàn kết, vững mạnh hơn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

ối hôm trước, khi đưa con đi mua quà 1/6 tại 1 cửa hàng đồ chơi tôi vô tình va đồ vào 1 cậu bé chừng 7-8 tuổi, tôi rối rít xin lỗi hỏi han còn cậu bé thì ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn tôi:

– Cháu không sao ạ. Ơ, cô mặc áo có chữ "Việt-Nam-E-Lai", cô làm ở "Việt-Nam-E-Lai" ạ?

– Ừ, đúng rồi. (Tôi nhẹ hết cả người vì trước đó chỉ lo chàng ăn vạ :p). 

– Ở chỗ cô có nhiều chú phi công phải không ạ? với lại nhiều máy bay nữa phải không ạ?

Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ cháu bé vừa thanh toán xong gọi giục nên cháu chạy đi luôn.

Tôi đứng nhìn theo cậu bé cho đến lúc khuất bóng, tự nhiên lúc đó chỉ ước có 1 chiếc áo hay 1 mô hình máy bay để tặng cậu bé. Tôi nghĩ có lẽ cháu bé có 1 tình cảm rất đặc biệt với Vietnam Airlines, hoặc cháu có đam mê nhất định nào đó với máy bay hay phi công thì mắt cháu mới sáng long lanh khi nhìn tôi như vậy. Chắc sau đây sẽ có KN sản xuất áo phông VNA cho trẻ em, biết đâu bán chạy như bán vé siêu khuyến mại, hihi.

Tôi thấy biết ơn chiếc áo xanh Vietnam Airlines quá, nhờ nó mà tôi đã được cậu bé "tha tội" một cách nhanh chóng. Và tự nhiên ùa về cảm giác hôm thứ 6 đầu tiên toàn Tổng công ty mặc chiếc áo xanh này. Trước đây cũng có nhiều mẫu áo VNA nhưng áo đồng phục lần này là tôi thích nhất. Tôi thích gam màu xanh tươi sáng và có sức sống chứ không trầm lạnh như một vài mẫu trước. Hôm đó, hình ảnh một góc phốTràng Thi – Quang Trung ngập tràn màu xanh VNA quả thật là ấn tượng rất rất đẹp trong tôi. Tôi nhớ hôm đó nhiều người đi đường cũng ngoái lại nhìn :).

Yêu lắm, màu áo xanh Vietnam Airlines!

Tôi là đứa thích mặc đồng phục của cơ quan. Mặc dù từ thời mặc áo sơ mi trắng (nếu đi vào siêu thị hay bị khách hàng túm lấy hỏi hàng này hàng kia vì nhầm là nhân viên siêu thị), tôi vẫn không thấy phiền khi mặc đồng phục 5 ngày/tuần. Mà ngược lại, mỗi khi gặp khách hàng hay hội thảo, hội nghị, tôi thích mặc đồng phục VNA, đơn giản chỉ vì lúc đó tôi muốn mọi người nhận ra tôi là Vietnam AirlinesEr. Khi mặc đồng phục ra đường cũng cảm giác mình phải cư xử chuẩn mực hơn (chắc vì lo ngại có việc gì người ta biết người VNA lại truy ra chăng :P). Và khi nhìn thấy màu áo xanh thấp thoáng trên đường biết ngay đó là đồng nghiệp để rồi rất vui vẻ chào nhau, và chắc chắn sẽ sẵn sàng giúp nhau nếu có việc cần.

Chúng tôi mặc đồng phục xanh VNA vào thứ 6 hàng tuần, vào những dịp có hoạt động tập thể của đơn vị. Tôi nghĩ, chiếc áo xanh VNA ấy không chỉ tạo cho mỗi thành viên cảm giác gần gũi hơn với đồng nghiệp, gắn bó với đơn vị mà còn tạo cho mỗi thành viên thấy có trách nhiệm đóng góp cho tập thể xanh ấy ngày càng đoàn kết, vững mạnh hơn.

Yêu lắm, màu áo xanh Vietnam Airlines!

TTNB

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.