Liên quân khối Thương mại: Khép lại quá khứ – Hướng đến tương lai

Chưa lúc nào các cầu thủ của chúng ta cần sự cổ vũ, cần tiếp thêm sức mạnh từ các anh chị em như lúc này. Hãy thu xếp thời gian và tới sân bóng đá Công đoàn vào sáng ngày mai, thứ 7 cổ vũ cho giải đấu ‘Tứ hùng hội tụ – Thống nhất thương mại’.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nếu trên cuộc đời này có gì đẹp đẽ nhất những cũng tàn nhẫn nhất, đó chính là thời gian. Nó cho chúng ta những trải nghiệm, những kỷ niệm mà không bao giờ có lại được, đồng thời cũng lấy đi quá nhiều thứ, sức khỏe, nhan sắc, lòng đam mê, nhiệt huyết….. Không ai cưỡng lại được sự vận động của tạo hóa, của dòng chảy thời gian. 

Hãy cùng nhắm mắt, tưởng tượng là chúng ta đang ngồi trong một rạp chiếu phim cũ kỹ nhưng thật ấm cúng, như trong bộ phim kinh điển “Cinema Paradiso”, hay còn được biết đến với cái tên tiếng Việt “Rạp chiếu bóng thiên đường”. Đèn trong phòng tối dần, những thước phim chầm chậm hiện ra trên màn hình. Khung cảnh đầu tiên là một sân bóng với dòng chữ “Năm 2016 trở về trước….”

Những bước chân thoăn thoát ấy, tiếng la hét ấy, và rồi một cú sút sấm sét được tung ra. Đúng rồi, đúng là cái chất của Ban KHPT rồi, nơi có những con người làm hết sức, chơi hết mình. Khi ngồi trước máy tính, đó là những chàng trai không ngại khó, không ngại khổ, sẵn sàng làm tất cả vì nhiệm vụ chung của TCT. Khi xỏ giày ra sân, họ hóa thành chiến binh máu lửa, ra sân với tinh thần “quyết không lùi một bước vì đằng sau lưng là khung thành đội nhà” như hồng quân Liên Xô vĩ đại. Bằng năng lực, lòng quả cảm và tinh thần đoàn kết, KHPT như một vị vua đánh Đông dẹp Bắc, bước qua rất nhiều cuộc chinh phạt để hùng dũng bước lên ngai vàng.

Ở phần sân bên kia, đó là một người bạn chí cốt, cùng chung lưng đấu cật với KHPT qua rất nhiều năm, mà có lẽ ngoài đầu ngón tay phải cần đến cả đầu chân mới đếm đủ. Để nói về mối quan hệ này, chỉ có thể tóm lại bằng những câu “Anh em như thể tay chân”, “Môi hở răng lạnh”. Cũng như KHPT, từng cá nhân của TTBSP đều là “anh hùng bàn phím”, những động tác gõ phím tưởng như nhẹ nhàng mà mang lại doanh thu không hề nhỏ. Bước ra sân bóng, họ là đối trọng lớn nhất của KHPT. 

Rồi màn hình chợt tắt, cả căn phòng sáng bừng trở lại, đâu đó vang lên tiếng thở dài….

Phải rồi, bây giờ đã là năm 2019, những “chàng trai năm ấy” nay đều đã bay cao, bay xa, đi muôn phương tám hướng để tiếp tục cống hiến cho VNA trong khi những người em ở lại vẫn còn non nớt. “Tre đã già, măng chưa kịp mọc” mà thời gian lại không chờ ai cả. Hệ quả là những năm qua, cả KHPT và TTBSP lạc lối và gần như không có một điểm nhấn nào đáng chú ý trên sân bóng. Những chiến thắng tưởng như là chuyện ăn phở, uống café hàng ngày, bây giờ sao lại khó khăn đến thế. Những trận bóng với cổ đông viên đứng chật hai bên đường pitch cũng biến mất. Một quá khứ vàng son, oanh liệt nay lại kết thúc như vậy sao?

Không, thời gian vẫn trôi, người đã ra đi, nhưng người ở lại không cho phép điều đó xảy ra. Lần đầu tiên, KHPT và TTBSP sẽ đứng chung chiến tuyến. Bên cạnh đó là TTTH và TTBSV, với lực lượng nòng cốt là những con người ngày xưa từng thuộc về KHPT hay TTBSP. Như tôi đã từng nói, vậy là từ nay “Thương mại thu về một mối, Khối bán sum họp một nhà”. Giải đấu “Tứ hùng hội tụ – Thống nhất thương mại” tuy không quá lớn, nhưng nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nếu thành công, đó sẽ là bước chân đầu tiên trên con đường giành lại ngai vàng của hoàng tử trẻ. Thành Công không chỉ đơn giản là đi ra Giảng Võ rồi rẽ xuống. Sẽ còn nhiều gian nan, còn nhiều vất vả, nhưng nếu không chịu bước đi thì sao đến được đích, như nhà văn Lỗ Tấn từng viết “Kì thực trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì cũng thành đường thôi”.

Những "chàng trai năm ấy" sẽ đi tìm lại ánh hào quang.

“Cỗ nào chẳng có thịt gà. Bóng đá phải có fan nhà mới hay”. Chưa lúc nào các cầu thủ của chúng ta cần sự cổ vũ, cần tiếp thêm sức mạnh từ các anh chị em như lúc này. Hãy thu xếp thời gian và tới sân bóng đá Công đoàn vào sáng ngày mai, thứ 7 (ngày 6/4) để cháy hết mình cho lần đầu tiên và rất nhiều lần sau nữa.  

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.